Gặp lại Sơn sọ “Đội đặc nhiệm nhà C21” sau 18 năm

Hà Anh |

Đức Thịnh, người đóng vai lớp trưởng Sơn “sọ” trong phim “Đội đặc nhiệm nhà C21” phát sóng năm 1998 nay đã trưởng thành, là ông bố của hai nhóc tì giống cha như đúc, là “đàn anh” chăm lo cho nhiều sản phẩm của những nghệ sĩ trẻ, là “người nửa nghệ sĩ” với những khát khao được sống hết mình với nghệ thuật.

Sơn “sọ” nay đã là ông bố hai con

Hẹn gặp Đức Thịnh trong một quán cà phê vào 10h sáng, vì những buổi tối anh bận đi diễn khắp nơi, khi thì Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ…. Gần 30 phút trước cuộc hẹn, anh liên lạc “Xin phép cho mình lùi giờ hẹn lại 30 phút vì hôm nay là ngày tiêm chủng trẻ em ở phường. Mình đưa công chúa nhà mình đi tiêm đợi từ sáng tới giờ mà lâu quá chưa tới lượt…”.

Đức Thịnh, sinh năm 1982, kết hôn năm 2013 với một nữ đồng nghiệp có tính cách trái ngược mà theo anh kể “khi anh chị bảo cưới không ai tin vì anh em trong nghề đều biết hai đứa khác nhau quá”. Đến nay, con trai đầu lòng của cặp đôi vừa tròn 3 tuổi, cô công chúa thứ hai khoảng 7 tháng tuổi. Trên Facebook cá nhân, Đức Thịnh thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc với hai nhóc tì có nụ cười và khuôn mặt “y hệt bố”.

Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Đức Thịnh. Ảnh: FBNV
Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Đức Thịnh. Ảnh: FBNV

Gặp anh ngoài đời, người ta dễ dàng nhận ra nụ cười tít mắt lộ má lúm đồng tiền của lớp trưởng Sơn “sọ” ngày nào dù sau 18 năm, mái tóc dài hơn, khuôn mặt đã bớt vẻ thư sinh, trắng trẻo và thân hình có phần “đẫy đà” hơn. “Sau 18 năm kể từ ngày chiếu phim, ra ngoài khoảng 70% bảo “trông anh quen lắm, gặp anh ở đâu rồi”, 25% nhìn là nhận ra luôn, phần còn lại chắc là không biết vì lúc các bạn còn chưa chào đời”- anh cười nói.

“Đội đặc nhiệm nhà C21” là kỷ niệm đẹp

Với nhiều khán giả thế thế hệ 8x, 9x, những câu hát thân quen "Rộn ràng bước chân khi thành phố vào hè/ Rạo rực tiếng ve, trưa hè qua phố/ Một tà áo trắng bay qua như mây/ Một chút bâng khuâng khi tan trường về"... là một phần ký ức tuổi thơ nơi “cứ nghe tiếng nhạc phim là chạy thật nhanh về nhà xem các bạn phá án”. Cùng với Minh tổ cú, Sáng béo, Tùng quắt, Quang sọt, Hạnh tăm tre, Tuyết mèo con, chàng lớp trưởng Sơn “sọ” từng là thần tượng một thời của giới trẻ.

Và với những người trong cuộc, phần ký ức đó thực sự đầy ắp kỷ niệm như Đức Thịnh tâm sự: “Anh cũng theo dõi thấy mùa hè nào phim “Đội đặc nhiệm nhà C21” cũng được chiếu trên nhiều kênh khác nhau. Anh xem nhiều lắm, lúc nào nhớ quá thì mở YouTube ra xem. Đó là kỷ niệm mà, nhiều lúc nhớ lắm!”.

Nhắc tới nghiệp diễn xuất, Đức Thịnh cho biết sau vai Sơn “sọ” anh đóng thêm vài vai phụ trong các phim khác nhưng do sau đó liên tục chuyển nhà nên mất liên lạc với đoàn làm phim. “Chắc cái duyên với nghiệp diễn xuất nó dừng lại ở đây”, Đức Thịnh tâm sự.

Tuấn Long - vai Minh tổ cú, Hồng Anh - vai Hạnh Tăm tre, Quang Tú - vai Quang sọt và Đức Thịnh- vai Sơn sọ gặp mặt năm 2015.
Tuấn Long - vai Minh tổ cú, Hồng Anh - vai Hạnh Tăm tre, Quang Tú - vai Quang sọt và Đức Thịnh- vai Sơn sọ gặp mặt năm 2015.

Hỏi Đức Thịnh rằng anh có tiếc vì không được tiếp tục sự nghiệp diễn xuất không, anh nói: “Thực ra thì mình không tiếc đâu mà hi vọng mình làm được cái gì đó giống như thế. Nếu có tiếc là tiếc thời gian trôi nhanh quá. Lúc đó rất ngây thơ, thích gì làm nấy, bây giờ thì thấy cũng già rồi mà chưa làm được gì cả. Tiếc là mình đã không theo đuổi con đường học hành và không nhận ra điều đó sớm hơn”.

Sau 18 năm, mỗi diễn viên nhí ngày xưa đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng và cũng hiếm khi gặp gỡ nhau. Năm 2015, 4 trong số các thành viên trong “Đội đặc nhiệm nhà C21” (Tuấn Long - vai Minh tổ cú, Hồng Anh - vai Hạnh Tăm tre, Quang Tú - vai Quang sọt và Đức Thịnh) gặp mặt trong chương trình “Cuộc sống thường ngày” trên VTV. Nói về bộ phim và những bạn diễn, Đức Thịnh chia sẻ những kỷ niệm đến với vai diễn, những ký ức vui vẻ trong quá trình làm phim cùng các bạn diễn như Quang Tú, Bích Huyền... Đức Thịnh kể, trong số những bạn diễn nhí ngày ấy, anh thường xuyên liên lạc và rất thân thiết với Quang Tú (hiện đang là Giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh). Thậm chí, Quang Tú từng giới thiệu mẹ anh là NSND Hồng Khiêm làm diễn viên trong một sản phẩm âm nhạc của Đức Thịnh. 

Khao khát sống với đam mê nghệ thuật

Đức Thịnh từng học vẽ để dự thi Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng vì mải chơi nên thi trượt. Anh cũng từng học chụp ảnh, từng được đào tạo trong đội tuyển bóng đá, học đồ họa, làm phim, là ca sĩ hát bè trong ban nhạc của Jimmii Nguyễn… Dù nhiều tài lẻ nhưng do không được đào tạo bài bản nên con đường nghệ thuật của Đức Thịnh khá nhiều chông gai.

Đức Thịnh chia sẻ, có nhiều lần từ bỏ để đi làm nhân viên công ty, về kinh doanh cùng bố mẹ nhưng thấy tính nghệ sĩ của mình ảnh hưởng đến người khác nên anh đi biểu diễn hội chợ từ cuối năm 2009. Hiện ngoài con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ, sáng tác nhạc, MC, Đức Thịnh thành lập công ty biểu diễn, tập trung vào hoạt động sản xuất phim ngắn, MV ca nhạc, biểu diễn trong các hội chợ triển lãm…

Xuất hiện trong nhiều vai trò khác nhau nhưng Đức Thịnh không muốn công chúng gọi anh là ca sĩ hay nhạc sĩ: “Trong thâm tâm mình mong khán giả nhớ tới những tác phẩm mình làm ra, những bài hát, MV ca nhạc, những bức ảnh… Mong muốn được nhớ nhiều nhất là những tác phẩm âm nhạc, chỉ cần nhớ tên sau mỗi tác phẩm là tác giả Đức Thịnh, chứ chưa dám nhận là nhạc sĩ. Nhiều tác phẩm của Đức Thịnh được biết đến rộng rãi như: “Trăm năm không quên”, “Tình một đêm”, “Cố vẽ một nụ cười”…

Là nghệ sĩ rong ruổi khắp những vùng miền từ thành phố lớn tới những nơi xa xôi, Đức Thịnh chia sẻ, mức thu nhập của anh hiện tại “đủ tiền mua sữa cho các cháu, thích gì có thể sắm được nhưng không có dư”. Nhưng hơn tất cả công việc này Đức Thịnh hiểu và cảm nhận được những thiệt thòi cũng như gu âm nhạc của khán giả ở nơi những ngôi sao lớn hiếm khi xuất hiện.

Xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân trong hoạt động nghệ thuật, Đức Thịnh mong muốn xây dựng địa điểm để cho những người có đam mê nghệ thuật có cơ hội phát triển. Tuy nhiên vì thiếu tiềm lực kinh tế và thời điểm chưa thích hợp nên đến nay dự án của Đức Thịnh vẫn án binh bất động. Dù vậy, bất cứ khi nào, anh cũng sẵn sàng chia sẻ những lời khuyên chân thành của đàn anh đi trước với lớp trẻ.

Đức Thịnh tâm sự, anh thấy mình nhạy cảm, ủy mị, khi ở giữa đám đông luôn muốn làm trò chọc cười để mọi người vui vẻ, mọi người để ý đến. Dù vậy, sau sân khấu, anh thích cà phê một mình, thích uống rượu một mình nhất là khi chưa lập gia đình. “Giờ cũng muốn lại như thế nhưng có gia đình rồi, nghĩ đến gia đình phải chăm lo nên thôi để dành về sau già đã, bây giờ phải đi cày để kiếm tiền đã”- Đức Thịnh cười nói.


Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.