Diễn viên Đinh Y Nhung: Tôi tự hào khi làm vợ đạo diễn kỹ tính như Lưu Huỳnh

NGUYỄN MAI |

Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật thứ bảy, cô gái dân tộc H’rê Đinh Y Nhung từ chỗ chưa sõi tiếng Việt đã từng bước tạo dựng được dấu ấn tốt đẹp với khán giả truyền hình.

 Thi đỗ vào trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật quân đội, cơ hội mở ra với Đinh Y Nhung khi cô được cuộc thi Tìm kiếm người đẹp thời trang năm 1999 trao giải Gương mặt đẹp nhất và Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2000. Từ đây, Y Nhung được thử sức với một số phim truyền hình như "39 độ yêu", "Chuyện tình của mẹ", "Đuốc sáng rừng đêm", "Hạt bụi hạt đời" ngay khi mới mười tám, đôi mươi. 

Tuy nhiên, chỉ vài năm trở lại gần đây, Đinh Y Nhung mới thực sự trở thành một gương mặt đáng nhớ trên màn ảnh với những vai có số phận đặc biệt trong những phim như: Nữ bác sĩ, Ngã rẽ, Xóm gà, Đường Hồ Chí Minh trên biển…, gần đây nhất là vai gái điếm hết thời trong "Hiệp sĩ mù". Đặc biệt, bộ phim đoạt giải Cánh diều vàng 2012 giúp tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi lãnh thổ là vai Lụa trong phim "Lấy chồng người ta" do chính đạo diễn Lưu Huỳnh – chồng cô làm đạo diễn.

 Kinh nghiệm ba năm trên sân khấu múa có hỗ trợ được Đinh Y Nhung nhiều không khi chị lấn sân sang làm diễn viên điện ảnh?

 Đây là điều may mắn của tôi bởi yêu cầu của diễn viên múa đòi hỏi nhiều cảm xúc để diễn tả tâm trạng nhân vật. Khi tôi múa một hoạt cảnh khổ thì từ động tác đến ánh mắt phải lột tả được nỗi đau khổ của nhân vật. Tôi đem những cảm xúc đó nguyên vẹn sang các vai diễn điện ảnh. Mỗi khi cần nhập vai khổ, tôi chỉ cần tưởng tượng đến một nền nhạc rất buồn và mình đang múa trên đó tự nhiên cơ thể mình đã có cảm xúc rồi, lúc ấy khóc không chỉ là rơi nước mắt mà cảm giác tất cả cơ mặt cùng chuyển động và mình khóc thật luôn. Làm người mẫu còn cho tôi một vóc dáng chuẩn khi cần đóng những nhân vật như trong bộ phim "Những ngọn nến" trong đêm 2 đang quay.   

Chị đã có vị trí nhất định qua từng vai diễn, lại sở hữu nhan sắc dịu dàng có chút “hoang dại”,  nhưng tại sao đến bây giờ cái tên Đinh Y Nhung vẫn không được săn đón nhiều ở giới showbiz? 

Số lượng phim tôi tham gia không quá nhiều, thêm nữa, khoảng cách thời gian các bộ phim lại khá xa nhau vì tôi chỉ nhận những kịch bản thật hợp với mình. Tôi đam mê nghiệp diễn xuất nên không muốn lên rồi xuống ngay mà muốn được sống với nghề cho tới già. 

Hơn nữa, trong công việc tôi thường ép mình phải tập trung cao độ, tự mình phải tạo khó khăn với chính mình mới hy vọng thành công được. Lúc ở phim trường, tôi là một người khó gần, thậm chí bạn diễn là nam giới có người còn cảm thấy tôi đáng ghét, chảnh. Tôi quan niệm mình càng tập trung diễn thì vừa tốt cho bản thân, vừa tốt cho cả đoàn, nhưng khi đóng máy mọi người sẽ không thấy trong tôi bóng dáng một diễn viên nữa.

Là vợ của một đạo diễn tài hoa, chị có phải gồng mình lên để vượt lên cái bóng của chồng không? 

Tôi cảm thấy bình thường và tự hào khi được làm vợ một đạo diễn kỹ tính như anh Lưu Huỳnh. Anh ấy đã che chở cho tôi nhiều thứ trong xã hội này, chỉ dạy cho tôi nhiều điều giúp tôi không sa ngã vào những cạm bẫy của cuộc sống, có thể nói tôi lớn lên nhờ  anh. Còn nhớ đến bộ phim thứ hai, tôi đã từng muốn bỏ nghề vì không chịu được áp lực xung quanh, một mình đơn độc ở Sài Gòn, bố mẹ lại đột ngột qua đời nhưng anh đã ở bên động viên tôi rất nhiều. Trong công việc, tôi tự chủ mọi thứ, chỉ khi nào thật cần mới hỏi ý kiến của anh. 

Diễn xuất thành công ở nhiều vai từ thân phận người phụ nữ có số phận bi đát đến gái làng chơi hết thời, Đinh Y Nhung cảm thấy thế nào khi luôn được khán giả nhớ đến những vai như  Lụa (Lấy chồng người ta) hay vợ Cường chột (Hiệp sĩ mù)? 

Tôi vui vì khán giả biết đến mình qua các nhân vật, thú vị nhất là những vai làm gái. Nhiều khi khán giả quên tên thật ngoài đời của tôi, có lần họ gọi tôi: “Hoa, Hoa! Hai trăm một đêm nha” hoặc “Giá bao nhiêu một đêm”. Lúc đó, mình vui vẻ trả lời bằng chính lời thoại trong phim “Năm trăm chỉ ngồi tâm sự còn muốn thì hơn nữa”…  Hoặc có thể nhờ vai Lụa trong phim Lấy chồng người ta mà đạo diễn người Đức mới biết đến rồi mời Nhung tham gia casting phim vai thứ chính trong bộ phim sắp bấm máy của ông. 

Chị có thể chia sẻ đôi chút về cảm giác khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh quốc tế và vai diễn của chị trong bộ phim đang được thực hiện ở Đức? 

Đầu tiên tôi thấy rất vui tiếp theo là cảm giác áp lực nhưng ông xã đã động viên rất nhiều, không phải diễn viên Việt ai cũng có cơ hội tốt được tham gia diễn xuất cùng đoàn làm phim nước ngoài. Đây là bộ phim điện ảnh được sản xuất bởi 3 đơn vị truyền hình lớn tại Đức. Và do Norbert Lechner làm đạo diễn chính, ông từng thành công với bộ phim  dựa trên tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của nhà văn Mark Twain.

Khó khăn lớn nhất của tôi là bất đồng ngôn ngữ, hiện tại tôi tạm gác mọi thứ lại để tập trung học tiếng Đức. Trong phim, tôi vào vai thứ chính, một dạng vai mà chưa bao giờ nhận cho nên để làm đúng tình huống trong phim chắc là khó nhất từ trước tới giờ. Tôi sẽ để tình huống xảy ra bất ngờ đúng với cái cách người ta mong muốn ở tôi là hành động chứ không đơn thuần là diễn xuất.

Xin cảm ơn chị!

NGUYỄN MAI
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.