An Lành là vai nữ chính thứ hai của Diệu Thúy, sau vai Lê trong “Huyền thoại 1C”. An Lành là một cô gái mồ côi tính tình cứng cỏi, cử nhân luật và vào làm ngành cảnh sát, có khả năng đặc biệt là đọc được suy nghĩ của nghi phạm-một vai rất lý thú bên cạnh vai Kiên (Trí Quang) - chiến sĩ công an - tổ trưởng tổ trọng án. “Diễn xuất cùng anh Trí Quang, một diễn viên tay ngang như tôi học được rất nhiều về nghề - Diệu Thúy phấn chấn - hy vọng khán giả sẽ không thất vọng với An Lành”.
Nghe Diệu Thúy líu lo giọng người Quảng Trị vùng Cam Lộ, bỗng nhớ những khen với nhiều những tính từ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân khi thực hiện phim “Huyền thoại 1C”, nhưng có lẽ, xác đáng nhất là “tiếp thu nghề nhanh, lạnh lẹ, có triển vọng”. Nhắc tới việc làm phim “Huyền thoại 1C”, đảm nhận vai nữ TNXP tên Lê trong phim, Diệu Thúy càng sôi nổi, “lanh lẹ” hơn nữa. Bao nhiêu ký ức về những tháng làm phim gian khổ ùa về.
“Diễn viên trong phim hầu hết trẻ, nhiều người mới lần đầu diễn xuất, lại đóng phim chiến tranh vùng sông nước Nam Bộ nên đạo diễn Nguyễn Thanh Vân uốn nắn, chỉ bảo không chỉ cư xử, mà cả cách ứng xử trong cuộc sống. Trước khi được tuyển vai vào phim “Huyền thoại 1C”, Diệu Thúy nhận được lời mời của một số phim khác, nhưng cô đành từ chối, vì muốn thử sức với phim đề tài chiến tranh Cách mạng và cái chính là được làm việc với một đạo diễn, theo Diệu Thúy, là rất có tâm với nghề. “Tôi mới vào nghề, không ham cái gì cũng phải học ngay. Mỗi ngày học một chút, cho chắc nghề. Tôi cũng không một lúc nhận hai phim vì không muốn làm khó cho đoàn làm phim…”
Sau khi đoạt danh hiệu Miss Sunplay (11.2011), nhưng Diệu Thúy không tham gia những vai có cơ hội phô diễn cơ thể mà nhận vai một cô gái dân tộc hay tham gia phim chiến tranh, phim hình sự… bởi, với cô “làm vậy để rèn nghề”. Tôi nghĩ rằng, như vậy, con đường học nghề của tôi sẽ ngắn hơn”. Sự tha hóa của một diễn viên trong môi trường phim ảnh, không phải vì cô/anh ấy vào vai xấu kiểu nọ, kiểu kia, mà sự tha hóa là do trong cuộc sống đời thực đua đòi…
Có một số tay viết báo phỏng vấn tôi, cứ xoay tôi về chuyện đại gia-người đẹp, chuyện có dám nhận vai cởi bỏ y phục khi đóng phim. Tôi thật sự không muốn trả lời, nhưng đành phải nghĩ cách trả lời... Tôi muốn người ta biết đến tôi như một diễn viên có khả năng, chứ không phải là một người đẹp mặc Bikini…”, Thúy nói. Khuôn mặt tươi sáng tuổi 23 của Diệu Thúy đã “khiến” cô hụt vai phim nhựa đôi lần, trong đó, có phim “Chuộc tội” sắp quay tới đây của Johnny Trí Nguyễn. Khuôn mặt cô chưa “chín” đủ để vào vai một cô gái bar trong phim này.
Cử nhân ngành “Môi trường và bảo hộ lao động” - Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM - tốt nghiệp đầu năm 2012, đạt danh hiệu người đẹp trong một hai cuộc thi nhan sắc cỡ nho nhỏ, đang tích lũy từng vai diễn tốt trong phim truyền hình, làm nhiều thơ, lại viết đựơc cả một tập truyện ngắn chưa mang in, Diệu Thúy, nếu chịu khó học nghề và bình tĩnh làm nghề, trong tương lai, ắt sẽ gặt đựơc nhiều thành quả, không chỉ dừng ở mức là diễn viên triển vọng…