Đầu năm xủ quẻ ở... “làng xem bói“

|

Với mong muốn biết trước “thiên cơ” nên người người, nhà nhà đổ xô đi xem bói. Để "xủ quẻ" đầu năm, chúng tôi đã vào vai người đi xem bói và lần ra một "làng" chuyên xem bói...Tây Ninh là một vùng đất nổi tiếng với Núi Bà Đen và tòa thánh Cao Đài – là những khu du lịch tâm linh, thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến đây thắp hương dâng lễ. Lợi dụng tín ngưỡng và lòng tin của mọi người, có rất nhiều “thầy, bà” đã tự xưng là thần thánh nhập hồn để hành nghề bói toán kiếm tiền trục lợi.
Bói vận mệnh con người bằng... lá cây!
Theo lời giới thiệu của mấy anh xe ôm, ở ngã ba Đất Sét (huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh) chúng tôi được biết có rất nhiều “thầy” đang “hành nghề” tại đây. Sau mấy lượt hỏi thăm chúng tôi đến được nhà cô Phụng, ở đường số 10, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi. Nhà cô là một căn nhà tường xây nằm trong một con hẻm nhỏ, hình chữ L trông rất khang trang. Khi chúng tôi đến, thì thấy rất đông người đang tập trung ăn nhậu ngay tại hiên nhà, một người phụ nữ, mặt bộ đồ trắng ngồi trong bàn nhậu nói với vẻ ngà ngà hơi men: “Chiều nay “Ông” không lên, sáng mai 8 giờ đến cô ưu tiên coi trước cho”.
Bà Phụng đang xem bói cho khách.
Bà Phụng đang xem bói cho khách.
Sẵn có quán nước do người em bạn dâu cô Phụng bán sát nhà, chúng tôi tấp vào và được chị chủ quán cho biết người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đó chính là cô Phụng. Những người còn lại trong chiếu nhậu là chồng, con, dâu, rể của cô Phụng. Nhìn cô, chúng tôi đoán khoảng trên dưới 50 tuổi, đang nhai trầu bỏm bẻm, chốc chốc đến "tua” bà ta lại cầm ly rượu đế lên nốc cạn và “gắp mồi” như thể không có nhai trầu trong miệng. Không những thế, vợ chồng cô Phụng – chú Cường còn “bập” chung một điếu thuốc 555.
Lân la hồi lâu chị chủ quán cho biết thêm, lúc còn trẻ vợ chồng cô Phụng là lao động làm thuê và không có nghề nghiệp gì ổn định. Rồi khoảng chừng 10 năm trở lại đây, trong một lần ngủ, cô Phụng giật mình thức dậy nói chuyện như “người cõi trên” và tự nhận mình là những nhân vật mà tên họ của các thánh như “Tam vị tiên ông”, “mẹ Quan Âm”,…
Ra về, chúng tôi ghé thêm nhà bà Trang ở đường số 12 bên cạnh. Đến nhà bà Trang thì chúng tôi thấy một người đàn bà đang quét lá cao su. Hỏi thăm thì được biết người phụ nữ ấy chính là người chúng tôi cần tìm để xem bói. Dẫn chúng tôi vào một căn nhà đã xây gạch nhưng chưa tô tường, chúng tôi được cô mời “an tọa” ở cái bàn mà hàng ngày gia đình cô ăn cơm. Sau khi đã thắp nhang khấn vái tại phòng thờ xong, cô bảo mỗi người ra trước cửa nhà hái một lá cây mãng cầu.
Thấy chúng tôi hái chiếc lá còn non và nhỏ, cô bảo chúng tôi ra hái lại chiếc lá lớn hơn. Ngồi vào bàn, cô hỏi tên, tuổi, địa chỉ xong thì lấy gốc một que nhang đã cháy hết phần nhang và viết viết những chữ nguệch ngoạc, không Tây, không Nho cũng không Việt, như đánh đố mọi người hiểu đó có ý nghĩa gì! Sau đó, cô nhìn tôi rồi “phán”: “Số con không nghèo quá cũng không giàu quá,…rồi gì phán vận hạn của tôi trong năm nay và bảo chỉ cần cúng theo lời cô chỉ thì mọi xui rủi sẽ qua”.
Xem bói bằng lá mãng cầu.
Xem bói bằng lá mãng cầu.
Cô căn dặn: “Về nhà mua một ngàn đồng tôm khô, một lạng thịt heo ba chỉ, lấy một ít tiền giấy lẻ đem ra ngã 3 gần khu nhà ở, trải chiếu rồi cúng lúc 11 giờ đêm mới tránh được vận hạn của sao xấu, nếu không tiền bạc tình duyên sẽ “không cánh mà bay”. Lúc cô Trang phán xong, chúng tôi hỏi giá tiền thì cô bảo “tùy tâm” nhưng mắt thì liếc xem chúng tôi bỏ tiền! Sau khi bỏ 50 ngàn “cúng nạp” cho cô, chúng tôi ra về mà không nhịn được cười, chúng tôi dùng tên tuổi giả và nghề nghiệp chúng tôi đang làm cũng giả nốt mà “thầy bói” bà Trang không “bói” ra mà cứ phán huyên thuyên về tôi sẽ gặp hết họa này đến nạn kia nhằm dọa chúng tôi phải nghe theo những lời bà ta nói.
Vừa “lên đồng” vừa uống Heineken
Hôm sau, trong vai một cặp yêu nhau đến xin ngày đẹp để làm đám cưới, chúng tôi lại đến với cô Phụng như đã hứa. Mặc dù đã đến sớm nhưng chúng tôi vẫn còn chậm chân hơn 3 người phụ nữ có mặt trước đó. Đúng 8 giờ sáng, cô Phụng mời chúng tôi vào nhà khách và ngồi trên một cái phản bằng gỗ. Sau khi đã thắp nhang trên điện thờ, cô Phụng ngồi xếp bằng trên phản rồi thắp 3 cây nhang lẩm bẩm những từ nghe không rõ và lắc lư toàn thân.
Sau đó, cô Phụng hỏi ai đến trước thì được xem trước. Cô Phụng bắt chúng tôi phải gọi bằng “Ông” vì hôm nay được 3 vị tiên ông nhập hồn. Lần lượt 3 người phụ nữ đến trước chúng tôi được “Ông” “phán” về những vận hạn trong năm, chuyện làm ăn buôn bán, xây cất nhà cửa… Một chị độ chừng 30 tuổi nhờ ông xem chồng có “bồ nhí” không thì “ông” lắc đầu nói cái đó “ông” không coi, khi nào biết chính xác chồng có “bồ” thì đến “ông” cho “phép” về giữ chồng. Rồi “ông” lấy 2 “tấm bùa” vẽ những chữ nguệch ngoạc của “cõi trên” và bảo về bỏ vào người chồng một tấm, một tấm bỏ vào tủ để làm ăn cho có đồng ngân.
Quan sát “3 vị tiên ông” nhập vào cô Phụng, chúng tôi thấy “ông” “nốc” rất nhiều lon bia Heineken đã được chồng cô chuẩn bị từ trước. Người nhà cô cho biết, những ngày đông “khách” “ông” có thể uống hết hai thùng bia. Suốt một giờ xem bói cho 3 người phụ nữ cô ba hút khoảng 10 điếu thuốc Craven “A”. Điều buồn cười nhất là trong lúc đang xem bói thì có một người bán vé số dạo đến bán thì cô Phụng lấy 30 ngàn đồng mua cho “3 vị tiên ông” 3 tờ vé số (tiên ông cũng mê trúng số!?).
Đến lượt chúng tôi, “ông” “phán”: “Hai đứa mà cưới nhau thì ba năm nữa sẽ rất giàu có”, “ông” còn khẳng định nếu 2 đứa lấy nhau mà không giàu thì cứ đến đây “ông” đền. Khi “chồng sắp cưới” của tôi bảo còn rất nhiều vấn đề dính líu đến “người vợ cũ” nên chưa thể cưới liền, xin ông cho “phép” để “vợ cũ” không theo nữa thì “ông” rất giận giữ, bước xuống khỏi tấm phản với dáng đi khòm khòm, “ông” mắng “chồng sắp cưới” của tôi tệ bạc làm ông khó xử.
Không những chỉ biết xem bói, dì Phụng còn kiêm luôn nghề “thầy bùa”. Sau chúng tôi có 2 người phụ nữ đến xin “ông” giải bệnh nghi do bị người khác ghen ghét nên bị “thư ếm mà hay đau nhứt nửa đầu, mua thuốc trị hoài không hết”. Dì Phụng bảo 2 người phụ nữ kia ra mua mỗi người một chục trứng gà ta. Sau khi mua về, đưa đến thì được “ông” viết mấy chữ bùa chú lên vỏ quả trứng rồi bảo 2 người phụ nữ kia ngâm với rượu đế, sau đó lấy thoa khắp người thì “cái con thư” kia tự động hoảng sợ mà không dám “đậu” trong người nữa.
Người phụ nữ này dùng trứng sống ngâm rượu chữa thư ếm.
Người phụ nữ này dùng trứng sống ngâm rượu chữa thư ếm.
Sau chúng tôi còn có hơn chục người ngồi chờ đến lượt để được “ông” xem bói, trị tà… Xem xong chúng tôi lại ra quán nước tán gẫu và được biết hiện nay chồng cô Phụng không làm gì ngoài việc phục vụ vợ những lúc có khách đến xem bói, ngoài thời gian đó ông đi câu cá giải trí theo giờ, mỗi ngày tốn đến trên dưới 500 ngàn đồng.
Chia tay cô Phụng, chúng tôi đến nhà “cậu ba Đớt” cũng được xem là hàng xóm của 2 người kia. Nhà cậu ở đường số 18, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi. “Cậu” có một người con trai út làm “đệ tử” phụ việc bói toán, chữa bệnh bùa chú và một cô con gái út khoảng 20 tuổi bán quán nước giải khát trước nhà cho khách của cha mình đến xem bói. Mặc dù, quán nước nằm trong một cái hẻm nhỏ sâu hun hút nhưng lúc nào cũng có khách vì có rất nhiều người đợi đến lượt mình để cậu xem bói, xem bệnh,…
Thật không ngờ, chỉ trên một đoạn đường ngắn mà có rất nhiều người làm nghề xem bói. Hỏi những người dân ở đây sao chính quyền và công an ở đây lại cho phép hành nghề bói toán ở đây dễ vậy? Người dân cho biết, chuyện bói toán, bùa phép ở đây là chuyện thường từ xưa đến nay nên chính quyền ở đây xem như đó là ... “hợp pháp” nên “rất dễ dãi”!
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.