Gánh xiếc còn cho người đến tận các trường tiểu học tặng vé cho học sinh. Khi các thầy cô hỏi, tặng như thế thì lấy đâu ra kinh phí hoạt động, đại diện gánh xiếc trả lời: “Tặng theo gợi ý của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Hạ Long, chứ không phải trường nào cũng tặng”. Vì thế, nhiều thầy cô còn khuyến khích các bậc phụ huynh cố gắng dành thời gian đưa con em đi xem xiếc.
Trên vé tặng xem miễn phí cho trẻ em không đề tên đơn vị nào tổ chức, ngoài số điện thoại liên hệ: 048.5898391, cùng những lời quảng cáo hấp dẫn: Chọn lọc các tiết mục xiếc đoạt HCV tại các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, hầu hết các bậc phụ huynh đều bất ngờ vì giá vé dành cho người lớn lên tới 120.000 đồng/vé. "Với mức giá này thì đắt gấp đôi giá vé hai bố con tôi đi xem ở các chương trình tương tự, mà ở đó trẻ em không được miễn vé, chỉ được hưởng giá ưu đãi” - anh Nguyễn Đức Tuân, ở phường Bạch Đằng bức xúc.
Nhiều người đến đây mới biết “dính” chiêu “ảo thuật” của gánh xiếc: Chẳng bậc phụ huynh nào dám để con nhỏ vào xem một mình, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi!
Nhưng, bức xúc của các bậc phụ huynh chưa dừng ở đó, khi biết rằng chỗ ngồi xem của mình và các con là ở giữa bãi cỏ, không ghế, không mái che và được quây tròn bằng những tấm bạt. Phụ huynh giả sử có kiện thì cũng chẳng làm gì được vì gánh xiếc chỉ nói là chương trình sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Việt-Nhật, không nói cụ thể ở ngoài sân hay trong hội trường.
Thêm một bức xúc nữa: Ban tổ chức cho khán giả “mượn” ghế nhựa với giá… 10.000 đồng/ghế. Phần lớn các phụ huynh đều thuê ghế cho cả mình và các con, dù ban tổ chức chương trình dành riêng tấm bạt sạch ở trước sân khấu cho trẻ em, nhưng chẳng ai dám để con ngồi một mình vì sợ bị lạc.
Nhiều phụ huynh bỏ dở chương trình về sớm phần vì bức xúc, phần vì nội dung chương trình không có gì mới là so với các chương trình xiếc khác từng biểu diễn tại Hạ Long. Thậm chí, nhiều nội dung, mà theo các bậc phụ huynh, “thế giới không còn biểu diễn nữa”, như các trò: Tung – bắt cùng một lúc 3-5 quả bóng; hoặc lớp học của những chú chó…
Nhiều khán giả, trong đó có hai bố con anh Lê Văn Minh, ở phường Cao Xanh, đến chiều nay (1.11) vẫn còn cay cú, bức xúc: “Chương trình Ngày hội rừng xanh quảng cáo sẽ có 12 con thú biểu diễn, nhưng cũng chỉ có chó, mèo, khỉ. Mà cũng chả cãi lại được vì họ nói sẽ có 12 con thú chứ có phải 12 loài thú đâu. Khán giả Hạ Long bị lừa ngoạn mục".