Đà Nẵng: Cảm động người đàn ông bơm vá xe miễn phí cho HSSV và người tàn tật

Hà Kiều – Lam Nguyên |

“Mình quý con người ta, giúp đỡ họ thì sau này con mình ra đường cũng có người thương, giúp đỡ lại. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Có thêm vài đồng nữa cũng tốt, nhưng hàng chục năm nay không có mình vẫn xoay sở được. Cực một chút nhưng vui.” - Đó là tâm niệm sống hàng chục năm nay của Anh Trần Viết Hùng (trú tổ 52, phường Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).
Hơn 10 năm nay, người đàn ông ấy chọn vỉa hè góc ngã tư Hà Huy Tập – Điện Biên Phủ (TP.Đà Nẵng) làm nơi mưu sinh. Công việc vất vả, thu nhập thất thường nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ đến chuyện dỡ bỏ tấm biển sửa xe miễn phí cho học sinh, người khuyết tật.
Hơn 10 năm nay, người đàn ông ấy chọn vỉa hè góc ngã tư Hà Huy Tập – Điện Biên Phủ (TP.Đà Nẵng) làm nơi mưu sinh. Công việc vất vả, thu nhập thất thường nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ đến chuyện dỡ bỏ tấm biển sửa xe miễn phí cho học sinh, người khuyết tật.
Nhiều năm nay, ai có dịp đi ngang tuyến đường Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ vào buổi chiều và tối đều không khỏi tò mò trước một tiệm sửa xe di động có tấm biển “Bơm vá 325- Honda- xe đạp, học sinh người tàn tật miễn phí”.
Nhiều năm nay, ai có dịp đi ngang tuyến đường Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ vào buổi chiều và tối đều không khỏi tò mò trước một tiệm sửa xe di động có tấm biển “Bơm vá 325- Honda- xe đạp, học sinh người tàn tật miễn phí”.
Tiệm mở vào tầm 2 giờ chiều và làm cho đến khuya, đặc biệt tấp nập vào giờ học sinh tan trường. Tuy nhiên, khác với cái cảnh “móc túi trước, lộn túi sau” thường thấy của học trò, các em học sinh sau khi đưa xe vào cho anh chủ tiệm sửa chỉ vui vẻ khoanh tay cám ơn rồi đạp xe đi, không hề băn khoăn chuyện tiền bạc.
Tiệm mở vào tầm 2 giờ chiều và làm cho đến khuya, đặc biệt tấp nập vào giờ học sinh tan trường. Tuy nhiên, khác với cái cảnh “móc túi trước, lộn túi sau” thường thấy của học trò, các em học sinh sau khi đưa xe vào cho anh chủ tiệm sửa chỉ vui vẻ khoanh tay cám ơn rồi đạp xe đi, không hề băn khoăn chuyện tiền bạc.
Người đàn ông này có làn da nâu sạm, gương mặt hiền lành, chất phác. Anh cho biết mình gắn bó với tiệm sửa xe nhỏ này đã hơn 10 năm. Với sắp nhỏ, tất tật từ bơm, vá cho đến sửa xe chẳng khi nào anh lấy tiền. Tuy nhiên, nhiều em do không biết nên rất e ngại, bởi vậy anh mới làm tấm biển để các em biết đường mà tìm đến, không phải lo lắng khi dắt xe vào tiệm của anh hay dắt bộ về nhà vì túi không tiền.
Người đàn ông này có làn da nâu sạm, gương mặt hiền lành, chất phác. Anh cho biết mình gắn bó với tiệm sửa xe nhỏ này đã hơn 10 năm. Với sắp nhỏ, tất tật từ bơm, vá cho đến sửa xe chẳng khi nào anh lấy tiền. Tuy nhiên, nhiều em do không biết nên rất e ngại, bởi vậy anh mới làm tấm biển để các em biết đường mà tìm đến, không phải lo lắng khi dắt xe vào tiệm của anh hay dắt bộ về nhà vì túi không tiền.
“Từ khi mới làm nghề đến giờ, chẳng bao giờ tôi lấy tiền các em học sinh. Bởi tôi nghĩ, chúng nó đi học ba mẹ cho mấy ngàn uống nước, cuối buổi đi học về xe thủng bánh hay hư hỏng gì chỉ biết dắt bộ về, không dám sửa vì lo không có tiền. Như vậy tội lắm” - anh chân tình chia sẻ.
“Từ khi mới làm nghề đến giờ, chẳng bao giờ tôi lấy tiền các em học sinh. Bởi tôi nghĩ, chúng nó đi học ba mẹ cho mấy ngàn uống nước, cuối buổi đi học về xe thủng bánh hay hư hỏng gì chỉ biết dắt bộ về, không dám sửa vì lo không có tiền. Như vậy tội lắm” - anh chân tình chia sẻ.
Gọi là tiệm cho oai nhưng thực ra toàn bộ sự nghiệp của anh chỉ có máy bơm, ít đồ nghề để trên chiếc xe máy ba bánh tự chế. Trước, người đàn ông hiền lành, tốt bụng này cũng đã từng kinh qua nhiều nghề. Đầu tiên là thợ cơ khí, sau chuyển qua chạy xe thồ, làm kha khá những công việc linh tinh trước khi “trụ” lại góc vỉa hè này với bộ đồ nghề sửa xe chất gọn trên một chiếc xe máy ba bánh tự chế dạng side car. Chiếc xe là gia tài hành nghề, cũng là niềm tự hào của anh về vốn nghề cơ khí khéo léo của thời trai trẻ.
Gọi là tiệm cho oai nhưng thực ra toàn bộ sự nghiệp của anh chỉ có máy bơm, ít đồ nghề để trên chiếc xe máy ba bánh tự chế. Trước, người đàn ông hiền lành, tốt bụng này cũng đã từng kinh qua nhiều nghề. Đầu tiên là thợ cơ khí, sau chuyển qua chạy xe thồ, làm kha khá những công việc linh tinh trước khi “trụ” lại góc vỉa hè này với bộ đồ nghề sửa xe chất gọn trên một chiếc xe máy ba bánh tự chế dạng side car. Chiếc xe là gia tài hành nghề, cũng là niềm tự hào của anh về vốn nghề cơ khí khéo léo của thời trai trẻ.
Biển ghi là “học sinh – người tàn tật miễn phí”, tuy nhiên, ngay cả những người buôn bán nhỏ, người già và tất cả những ai đi… xe đạp anh đều không lấy tiền. Với những khách quen, đi ngang qua gật đầu cười chào với anh rồi tự nhiên lấy vòi hơi ra bơm xe, xong xếp gọn vào chỗ cũ rồi tiếp tục lên đường. Chỉ trong vòng 20 phút, chúng tôi đếm có hơn 10 lượt khách ghé vào tiệm nhờ anh, nhưng tất thảy đều.. miễn phí.
Biển ghi là “học sinh – người tàn tật miễn phí”, tuy nhiên, ngay cả những người buôn bán nhỏ, người già và tất cả những ai đi… xe đạp anh đều không lấy tiền. Với những khách quen, đi ngang qua gật đầu cười chào với anh rồi tự nhiên lấy vòi hơi ra bơm xe, xong xếp gọn vào chỗ cũ rồi tiếp tục lên đường. Chỉ trong vòng 20 phút, chúng tôi đếm có hơn 10 lượt khách ghé vào tiệm nhờ anh, nhưng tất thảy đều.. miễn phí.
Mới nghe qua, ai cũng tưởng gia đình anh cũng có điều kiện, hoặc chí ít cũng có của ăn của để nên mới làm không công giúp mọi người như thế. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ thu nhập gia đình gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con trông chờ tất tật vào gánh bún buổi sáng của vợ anh và tiệm sửa xe miễn phí nhiều hơn lấy tiền của anh. Trong câu chuyện với anh, chúng tôi cảm nhận sự hiền lành ánh lên từ trong tận ánh mắt, cử chỉ và giọng nói của con người tưởng chừng khá bụi bặm kia.
Mới nghe qua, ai cũng tưởng gia đình anh cũng có điều kiện, hoặc chí ít cũng có của ăn của để nên mới làm không công giúp mọi người như thế. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ thu nhập gia đình gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con trông chờ tất tật vào gánh bún buổi sáng của vợ anh và tiệm sửa xe miễn phí nhiều hơn lấy tiền của anh. Trong câu chuyện với anh, chúng tôi cảm nhận sự hiền lành ánh lên từ trong tận ánh mắt, cử chỉ và giọng nói của con người tưởng chừng khá bụi bặm kia.
Đêm khuya, một mình mưu sinh nơi hè phố, đã có không ít lần anh bị mấy thanh niên choai choai dọa nạt, đem xe tới bắt anh sửa rồi dông thẳng không chịu trả tiền. Hỏi có sợ không, anh cười thật thà: Mình sửa giúp họ, cũng chả đòi tiền nong gì thì họ cũng đi thôi, không quấy rầy công việc của mình nữa.
Đêm khuya, một mình mưu sinh nơi hè phố, đã có không ít lần anh bị mấy thanh niên choai choai dọa nạt, đem xe tới bắt anh sửa rồi dông thẳng không chịu trả tiền. Hỏi có sợ không, anh cười thật thà: Mình sửa giúp họ, cũng chả đòi tiền nong gì thì họ cũng đi thôi, không quấy rầy công việc của mình nữa.
Mưu sinh nơi vỉa hè đông người lắm khói xe, niềm vui của anh là khi tan trường, những em học sinh xúm xít vây quanh cái tiệm sửa xe con con của mình, xúm xít kêu gọi nhờ bơm, nhờ vá. Rồi trong đêm khuya, những chị em lao công, người buôn bán đêm lỡ ngặt xẹp, hoặc thủng xe giữa đường đến nhờ… Với họ, anh như là vị “cứu tinh”, “ông bụt” giữa đời thường…
Mưu sinh nơi vỉa hè đông người lắm khói xe, niềm vui của anh là khi tan trường, những em học sinh xúm xít vây quanh cái tiệm sửa xe con con của mình, xúm xít kêu gọi nhờ bơm, nhờ vá. Rồi trong đêm khuya, những chị em lao công, người buôn bán đêm lỡ ngặt xẹp, hoặc thủng xe giữa đường đến nhờ… Với họ, anh như là vị “cứu tinh”, “ông bụt” giữa đời thường…


Hà Kiều – Lam Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.