Chợ sách đêm hấp dẫn người đam mê đọc sách

|

Không chen lấn, xô đẩy, không mặc cả, không ầm ĩ, ồn ào, người bán vui tính, người ta có thể chỉ xem mà không cần phải mua. Nằm ngay đầu phố Đinh Lễ, sát với Bưu điện Hà Nội và Hồ Hoàn Kiếm, “Chợ sách đêm và Ngày sách cuối tuần” là ý tưởng của Trung tâm sách Hà Nội mới được khai trương tối 5.11.

Bị lùi lại dự án từ mùa hè do thời tiết mưa nắng thất thường, phải đến tối thứ 7 vừa qua, (5.11) chợ sách đêm số 4 Đinh Lễ mới đi vào ngày khai trương đầu tiên.

Một khoảnh sân đủ rộng với chỗ để xe, giá để sách, giàn hoa ti gôn và những chiếc ghế nhỏ xinh cho khách có thể gọi thêm cafe, chợ sách đêm về mặt diện tích có thể không rộng như những chợ thông thường, nhưng về mặt không gian thoáng và thân thiện, nó cơ bản đã khiến khách hàng hài lòng.

Cửa hàng nhỏ phía trong vẫn mở từ sáng. Hai dãy dài sách kê trên sân, cộng với những kệ sách cao xếp đặt ngăn nắp, không quên đính kèm giảm giá 40, 50, hay 70%. Người ta có thể tìm ở đây từ truyện cổ tích, văn học thiếu nhi, văn học cổ điển nước ngoài, nghiên cứu công trình, sách học ngoại ngữ tới các sách Kinh dịch, Nho giáo...

Sách ở chợ sách đêm giảm giá cao từ 40% trở lên. Cao nhất có những kệ sách giá giảm đến 70%.  Đặc biệt, có riêng một kệ sách ngày cuối tuần, chỉ còn 50% giá bìa.

Có mặt ở phố Đinh Lễ từ chiều, chúng tôi có thể nhận thấy dòng người kéo đến trung tâm mỗi lúc một đông. Đa phần khách đến đều  không hề biết đây có một chợ sách đêm. Chỉ theo thói quen đi mua sách cuối tuần và tình cờ bắt gặp.

Rất nhiều em nhỏ hào hứng chọn sách thiếu nhi và giục mẹ tuần nào cũng phải tới đây. Bác Nguyễn Hoàng Tuấn - 70 tuổi, người dân sống ở phố Hàng Bài vui mừng với chồng sách trên tay dầy cộp nhưng chỉ phải trả với giá bằng 40% giá  in trên bìa.

“Một ý tưởng rất hay, cơ hội để người dân Hà Nội có thể tiếp cận với sách chính thống, loại bỏ dần những cuốn sách lậu đang dần dần giết chết sách thật.” - bác Tuấn cho biết.

Hỏi những người đồng sáng lập ra chợ sách đêm ý tưởng nào để ra đời chợ sách độc đáo này, chị Đào Bội Hương- Giám đốc Trung tâm sách Hà Nội cho biết: “Có đến phố sách Đinh Lễ, Nguyễn Xí, đặc biệt trong ngày cuối tuần mới thấy rằng văn hóa đọc người Hà Nội chưa hề giảm sút. Và người yêu sách hoàn toàn có quyền được hưởng không gian cởi mở, thoáng đãng từ  việc lựa chọn những “món ăn tinh thần” này”.

Từ năm 2004, phố sách đêm Đinh Lễ đã không còn do việc các hộ gia đình kinh doanh sách tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự mĩ quan đô thị. Các cơ quan chức năng buộc phải “dẹp đường”, không còn cảnh sách bán tràn lan. Đến thời điểm này, người mua vẫn chỉ có dịp mua sách giảm giá ở Nguyễn Xí, Đinh Lễ trong vài cửa hàng nhỏ hẹp.

 

Chợ sách đêm và sách ngày cuối tuần - ý tưởng của những người trẻ yêu mến sách.
Chợ sách đêm và sách ngày cuối tuần - ý tưởng của những người trẻ yêu mến sách.
Buổi khai trương đầu tiên, chợ sách đêm đã đông nghẹt người tới mua.
Buổi khai trương đầu tiên, chợ sách đêm đã đông nghẹt người tới mua.
Không gian thoáng, cởi mở cho những khách hàng ham mê đọc sách.
Không gian thoáng, cởi mở cho những khách hàng ham mê đọc sách.
Kệ sách giảm giá tới 70% thu hút đông đảo độc giả
Kệ sách giảm giá tới 70% thu hút đông đảo độc giả.
 Độc đáo với “Sách ngày cuối tuần”.
Độc đáo với “Sách ngày cuối tuần”.
Trẻ em, người lớn đều mong muốn có nhiều chợ sách đêm được mở rộng hơn nữa ở Hà Nội.
Trẻ em, người lớn đều mong muốn có nhiều chợ sách đêm được mở rộng hơn nữa ở Hà Nội.

Thúy Hằng

TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".