Sau khi cứu sống khỏi giếng sâu 15m, bé Tú Anh đã được đưa vào viện cấp cứu để chữa trị các vết thương trên người. Đến nay, sức khoẻ bé đã ổn định nhưng gương mặt bé vẫn thất thần, sốc nặng. Bé nhìn mọi người nhưng không nói, nước mắt còn ướt trên mi.
Tú Anh là con của chị Trần Thị Nguyên (37 tuổi, quê Tây Ninh). Mẹ bé xúc động nói con mình vừa tái sinh lại từ lòng đất. “Khi hay con bị mắc kẹt dưới giếng và trông đợi gần 10 giờ các lực lượng cứu hộ giải cứu cháu, lòng tôi như chết rồi” – chị Nguyên lau nước mắt kể.
Trước đó, vào khoảng 17h, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) ở Tân Vĩnh Hiệp đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống gần công trình đường thi công giếng công nghiệp thì bất ngờ bị lọt vào đường ống của miệng giếng. Giếng đào công nghiệp đã lắp đường ống nhựa có độ sâu gần 80m. Rất may, giếng đã đặt ống nhựa nhưng do còn vướng đá nên chưa thể thông giếng. Lúc bé rơi xuống đã mắc kẹt ở độ sâu khoảng 15 m.Hàng trăm người thuộc Đội cứu hộ - cứu nạn Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương nỗ lực suốt gần 10 giờ đồng hồ đào bới, vận chuyển hàng trăm m3 đất đá ra khỏi khu vực giếng đào công nghiệp và cứu được cháu bé vào lúc 1h37 phút sáng ngày 5.8.
Chiều 5.8, tại Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam – Chủ tịch UBND tỉnh đã khen ngợi lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cứu bé gái thoát chết; đồng thời chỉ đạo xử lý truy cứu trách nhiệm chủ giếng đào công nghiệp thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc.
Chiều cùng ngày, UBND thị xã Tân Uyên đã khen thưởng nóng cho nhiều lực lượng, đơn vị và các cá nhân đã nỗ lực suốt đêm để cứu thoát bé gái trở về từ lòng đất.