Xuất phát từ nhu cầu giải trí
Năm 1999, đại tá Trương Văn Côn - nguyên cán bộ Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) - làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 35 (nay là tổ 27) phường Nghĩa Tân, ông đã đề xuất với chi bộ và bà con trong tổ dân phố cần có một mô hình mang tính chất sinh hoạt cộng đồng để mỗi người dân biết được tin tức, có nơi giải trí, giao lưu, tạo nếp sống văn hóa lành mạnh.
Theo trí nhớ của ông Đào Văn Thụ - Tổ trưởng tổ dân phố phường Bắc Nghĩa Tân - ban đầu, rất nhiều bà con phản đối vì cho rằng chật hẹp, không có kinh phí hoạt động… Tuy nhiên, các ông bà ủng hộ tích cực như: Nguyễn Thị Hải, Đỗ Minh Thủy ngày ngày góp đến 4-5 đầu báo, đa phần là những tờ báo các bà được biếu hoặc nhờ con cháu xin được. Với tinh thần kiên trì như vậy, các ông bà đi đầu trong việc xây dựng “Cầu thang văn hóa” đã được 18 hộ dân của khu tập thể A3 ủng hộ. Sau hơn một tuần thu nhận đóng góp, một “thư viện” nhỏ tại cầu thang đã ra đời, sạch sẽ, gọn gàng, với 2 tủ đựng sách và một số đầu báo, gồm: Quân Đội Nhân Dân, Nhân Dân, Cựu Chiến Binh… Báo được cập nhật hằng ngày, sách có đủ các chủ đề, dành cho mọi lứa tuổi.
Ông Đỗ Ngọc Duy - người dân sống tại khu tập thể lâu năm cho biết: “Thói quen đọc báo tại “Cầu thang văn hóa” đã không thể thiếu đối với tôi. Dường như, mọi buổi sáng khi con cái đã đi làm, các cháu đi học, tôi lại xuống đây đọc báo, trò chuyện với các ông, bà trong khu. Mô hình này giúp đời sống tinh thần của chúng tôi vui vẻ hơn”.
Hiện nay, được sự tín nhiệm của bà con, ngày nào bà Đào Thị Anh Tuấn cũng đem báo, sách mới ra bàn để phục vụ bà con. “Để có kinh phí mua báo, các cựu chiến binh, đảng viên là những người đi đầu, đi trước thành lập quỹ. Hiện nay, 22 hộ dân mỗi quý có khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng để mua báo. Số tiền đóng góp không có con số cụ thể, tùy vào khả năng của mỗi gia đình” - bà Tuấn cho biết.
Nhân rộng nhiều “Cầu thang văn hóa”
Những người dân sống tại đây phản ánh, từ ngày có “Cầu thang văn hóa”, tại khu tập thể không xảy ra tình trạng mất cắp, trẻ em ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nghe lời bố mẹ. Vào mỗi buổi sáng, buổi chiều hằng ngày có hàng chục lượt người đến đọc báo, giao lưu, trao đổi tâm tư. Những chuyện bất hòa nho nhỏ, những kinh nghiệm hay trong ứng xử gia đình được mọi người chia sẻ cởi mở.
Qua sách báo, mọi người cũng cập nhật được thêm nhiều kiến thức về xã hội, các chủ trương, chính sách của Nhà nước và những kiến thức về chăm sóc sức khỏe… Bác Nguyễn Thị Hải cho biết: “Chúng tôi có tuổi rồi, chả đi được đâu, chỉ ở nhà chơi với cháu. Nhiều khi xem tivi nhưng không nắm bắt được hết tình hình, tôi còn có thói xấu cứ xem tivi là buồn ngủ. Đọc sách báo ở cầu thang giúp tôi nắm bắt thông tin tốt hơn”.
Đến phường Bắc Nghĩa Tân thấy rất nhiều biển “Cầu thang an ninh văn hóa” ngay lối vào. Từ thành công mô hình “Cầu thang văn hóa” khu tập thể A3 đã nhân rộng thêm hơn 20 cầu thang văn hóa ở các khu như A5, A2… góp phần tạo nếp sống văn minh trong khu tập thể phường Bắc Nghĩa Tân. Hiện nay, có 176 cầu thang cũng đăng ký xây dựng “Cầu thang văn hóa”.