Nhiều người ngạc nhiên vì sao một ca sĩ Việt kiều từng tham gia vở nhạc kịch “Miss Saigon” (và là người Việt duy nhất được chọn trong cộng đồng Úc), từng đoạt giải cuộc thi “Tuyển chọn tài năng mới” tại Little Saigon ở Mỹ 2007, tốt nghiệp cử nhân Quản lý thông tin sức khỏe và Biên đạo múa ở Australia như anh, lại quay trở về Việt Nam làm lại từ đầu. Ngoài ra, anh cũng có khả năng diễn xuất, từng tham gia một bộ phim "Strange Bed Fellows" cùng hai chương trình TV ở Australia. Câu trả lời có trong MV “Đường về nhà” mới nhất của Y Thanh. Ở đó, nỗi nhớ quê hương rất cụ thể, nhớ cả mùi khói, lẫn bát cơm, thời thơ ấu và tình yêu thương của cha mẹ… “Đường về nhà” đã đưa Y Thanh trở về với khán giả trong nước, và như ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi, anh gây dựng sự nghiệp từ tình yêu đối với khán giả Việt Nam.

Ai đã từng nghe Y Thanh hát tiếng Anh, từ những bài cover như “La Isla Bonita” đến “Heal the world”… hẳn sẽ rất “cảm” chất giọng lãng tử mà da diết của chàng trai này. Chính vì chất giọng đẹp, cộng thêm thế mạnh tiếng Anh, Y Thanh thường được mời hát ở Carmen, khách sạn Rex và tàu Elisa tại TPHCM. Chậm mà chắc, Y Thanh từ từ ra những sản phẩm âm nhạc mới, không kèm theo scandal, bởi theo anh, “tôi chỉ muốn sống thật với mình. Scandal là con dao hai lưỡi. Tôi khâm phục những người có đầu óc nghĩ ra được scandal”.

Những ca khúc Y Thanh hát khá hay, như “Chính tôi”, “Lại gần anh”, thu hút sự chú ý của bạn trẻ. Không dừng lại đó, anh phát huy thế mạnh của mình là biên đạo múa, làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Đi theo con đường ca nhạc không phải là chọn lựa dễ dàng bởi theo anh, con đường ca hát bây giờ có quá nhiều người chen chân. Nếu nghĩ ca hát dễ kiếm tiền vào lúc này thì quả thật là một ảo tưởng. Bây giờ thị trường ca nhạc đã bão hòa ở nhiều khía cạnh. Các bầu sô, các chương trình âm nhạc có quá nhiều lựa chọn. Mặt khác, thị trường nhạc mỗi ngày có rất nhiều bài hát mới được tung ra, bài hát chưa kịp thấm tai người nghe thì đã có bài khác thay thế, nhạc trẻ lại quá nhàm chán, không sâu sắc…
Nhưng anh không hối tiếc vì đã làm theo trái tim của mình: “Tôi từng ước rằng mình có một khả năng chữa trị bệnh tật cho con người, nhưng thật tiếc là vì không có duyên với ngành y. Sau này, khi biết được âm nhạc cũng có thể giúp con người khoẻ lại, thì tôi mới cảm thấy con đường mình chọn cũng không hoang phí”. Có thể nói, xem và nghe các MV của Y Thanh, người ta có thể cảm nhận tiết tấu sôi động, những ca khúc có hồn, và những trăn trở trong ca từ, để có thể “chữa” lành tâm bệnh cho mình.

Không dừng ở việc mở Công ty Đào tạo thanh nhạc và vũ đạo Blue Mint, Y Thanh còn cùng hai cộng sự từ Australia thực hiện dự án giáo dục phối hợp với âm nhạc và vũ đạo dành cho thiếu nhi mang tên "Thế giới Woo-woo". Cho dù khởi đầu từ 2 bàn tay trắng, song anh và êkíp vẫn tin tưởng ở tính lợi ích của chương trình bao gồm học ngoại ngữ, ca hát và vũ đạo cùng một lúc được sản xuất theo dạng phim ngắn nhiều tập này.
Đặc biệt, từ khi về nước đến nay, Y Thanh luôn năng nổ làm từ thiện. Trong một thông báo trên Facebook của mình, anh cho biết, năm nay anh sẽ không tổ chức liveshow vào ngày sinh nhật và hy vọng sẽ có thể dời đến ngày 1.11 nhân ngày Trẻ mồ côi quốc tế để ủng hộ những mái ấm tình thương. Vì vậy, dù là sinh nhật, anh vẫn đi hát bình thường. Ngoài đời, Y Thanh là người bình dị như vậy đấy!