Theo hồ sơ điều tra ban đầu, đêm 17.9, qua nguồn tin báo của quần chúng, tại ngôi nhà nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh xảy ra vụ đánh nhau và hung thủ đã nổ súng, gây hoảng loạn khu dân cư. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã tổ chức bao vây ngôi nhà và toàn bộ con hẻm nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã bị phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Bị bủa lưới, hung thủ trèo lên mái nhà ẩn nấp và tử thủ. Vòng vây càng khép chặt, cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài, sau đó hung thủ biết hết đường thoát và được sự vận động của công an tại hiện trường nên đã đầu hàng vô điều kiện.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng hiện nguyên hình là “đại ca” P (giấu tên vì đang điều tra - PV) khét tiếng tại địa phương, có đến 2 tiền án “cướp và cướp giật tài sản”, vừa ra tù. Vì mâu thuẫn, “đại ca” P đã dùng súng bắn anh L, nhưng rất may viên đạn chỉ sượt qua người, khiến nạn nhân bỏ chạy trong cơn hoảng sợ. “Đại ca” P tiếp tục nhắm vào anh L bóp cò, nhưng súng bị hóc đạn.
Qua khám xét khẩn cấp nhà của P, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn cùng hộp tiếp đạn còn 4 viên, thu giữ 1 vỏ đạn. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT truy xét, vì có liên quan đến một số đối tượng giang hồ khác.
Khẩu súng và đạn thu giữ của "đại ca" P. |
Ngày 20.9, theo Cơ quan CSĐT (PC45) - Công an TPHCM, cơ quan này cũng đang thụ lý điều tra vụ dùng súng gây náo loạn tại quán số 10 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 hồi tháng 7. Nạn nhân là anh Lê Minh Thịnh (chủ quán) bị Trần Thanh Hải (SN 1979, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Quý Tú (SN 1988, ngụ quận 4) kéo theo 3 đồng bọn cầm 2 khẩu súng xông vào đánh đập.
Không những đánh chủ quán, bọn chúng còn đánh thực khách và nổ súng thị uy khiến nhiều người phải bò rạp xuống đất vì sợ. Sau khi truy xét, Công an quận 1 và PC45 đã bắt giữ được Hải, Tú cùng đồng bọn. Theo điều tra, Hải là đối tượng đang bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã về tội “cướp tài sản”.
Một vụ nổ súng khác cũng vừa xảy ra trong tháng 8, tại trước số nhà 41/23 đường Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10. Nạn nhân là anh Huỳnh Huệ Đường đang ngồi trước nhà trò chuyện với chị Huỳnh Kiết Vui thì bất ngờ bị 6 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập đến, một tên ngồi sau nhảy xuống rút súng ngắn nhắm thẳng vào anh Đường bóp cò. Súng nổ, đạn không trúng anh Đường mà trúng vào chân chị Vui. Sau khi gây án, băng nhóm này nhảy lên xe tẩu thoát.