Ngay trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, Hoàng Anh (sinh năm 1994) dù ít tuổi nhất so với ba ngôi vị dẫn đầu cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Á hậu Dương Tú Anh nhưng vẫn là gương mặt sáng giá. Cô được lòng giới báo chí và người hâm mộ. Ngay từ những vòng đầu tiên, nhiều người đã dự đoán Đỗ Hoàng Anh sẽ giành ngôi hậu.
Cũng có lẽ bởi những áp lực đó mà sau khi trở thành Á hậu cuộc thi, Hoàng Anh hầu như chỉ xuất hiện giản dị và nhẹ nhàng ở những sự kiện không quá ồn ào. Nhiều người tiếc cho cô và cho rằng, Hoàng Anh có thể giành được vị trí sáng hơn trong showbiz Việt.
Trong cuộc thi Hoa hậu, khi được hỏi "Bạn là một cô gái xinh đẹp, bạn thấy mình đẹp nhất khi nào?", cô chân thành trả lời: "Là một cô gái xinh đẹp, em cảm thấy mình xinh đẹp nhất khi em được ở bên mẹ em, ở bên gia đình của em và được thể hiện những điệu múa mà em yêu thích. Em muốn được như mẹ em, một người phụ nữ xinh đẹp đã sinh ra chúng em cùng với bố của chúng em tạo nên một gia đình truyền thống, nuôi lớn chúng em, truyền cho chúng em, chắp cánh cho chúng em biết yêu thương quý trọng con người".
Hiện tại, Hoàng Anh đang tự thay đổi mình, cả hình thức lẫn suy nghĩ khi cô gác lại dự định đi du học và tập trung phát triển hình ảnh tại Việt Nam. Với cơ địa dễ lên cân, Hoàng Anh đã nỗ lực giảm từ 65 kg xuống còn 57 kg trong hai tháng. Hiện nay, Hoàng Anh đã trở lại được số đo khi đi thi hoa hậu 90-64-94 với chiều cao 1m76.
Vào mùa hè năm sau, Hoàng Anh sẽ trở thành cử nhân Quản lý văn hóa nghệ thuật - ĐH Văn hóa. Cô đang cố gắng để chứng minh, mình không chỉ có nhan sắc và còn có cả năng lực cũng như sự cố gắng.
Trả lời cho câu hỏi, thời gian gần đây Hoàng Anh có đi phẫu thuật thẩm mỹ không mà sao xinh lên nhiều thế, cô Á hậu cười hồn nhiên: "Không có chuyện đó đâu ạ. Em giảm cân, thay đổi cách trang điểm, ra đường thì đeo kính áp tròng, thay đổi cả cách ăn mặc nên mọi người thấy khác thôi".
Chùm ảnh mới nhất của Á hậu Hoàng Anh: