17 năm thăng trầm của tiền đạo Thắng “bế”

Đăng Huỳnh - danghuynh.pham@gmail.com |

Hình ảnh tiền đạo Việt Thắng chuyền bóng đồng đội để Công Vinh ghi bàn trong trận chung kết lượt đi trước Thái Lan tại AFF Cup 2008 đã in đậm trong ký ức của những người hâm mộ Việt Nam. Đó là giải đấu mà lần đầu tiên ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á. Không phải ai cũng biết, sau 17 năm gắn bó với nghiệp cầu thủ, Việt Thắng đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay, ngọt bùi, có lúc tưởng như đã đoạn tuyệt với bóng đá.

 

 

 

Nỗi oan 12 năm chưa lời giải đáp

Cuối mùa giải 2014, Việt Thắng giải nghệ trong màu áo Đồng Tâm Long An, chính thức chấm dứt 17 năm sự nghiệp quần đùi áo số, kết thúc những năm tháng thăng trầm vinh nhục mà đời cầu thủ anh đã trải qua. Mới đây, trong chương trình “Góc khuất” của Bóng đá TV, cựu tuyển thủ quốc gia đã có những chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời trong những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp. Đáng chú ý nhất là câu chuyện về nghi án bán độ năm 2003 khi anh khoác áo Hoàng Anh Gia Lai tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mà anh cho rằng, đã 12 năm trôi qua, nỗi oan đó vẫn chưa có lời giải đáp.

Vụ việc Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn bị đồng đội tố cáo rủ rê “bán độ” từ năm 2003 khiến Thắng “bế” bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) treo giò 3 năm và loại khỏi đội hình U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 22 tại sân nhà là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Việt Thắng.

Nói về việc này, Việt Thắng phân trần: “Sau khi tôi nói chuyện với Mạnh Dũng thì bất ngờ có một cuộc họp khẩn toàn đội. Ở thời điểm đó, một chi tiết mà báo chí có nhắc đến là băng ghi âm. Nhưng đó là băng ghi âm Mạnh Dũng đứng trước toàn đội tố cáo rồi ghi lại. Sau cuộc họp đó, tôi với Trung Tuấn bị bắt ký tên nhận những lời Mạnh Dũng nói. Đây là điều quá vô lý. Sau đó, HAGL mời cơ quan công an vào cuộc. Mặc dù công an đã kết luận rằng, không đủ chứng cứ để tiếp tục điều tra nhưng VFF đã kỷ luật tôi với cụm từ “có biểu hiện tiêu cực”. Sau cú sốc đó, tôi không còn tha thiết với bóng đá nữa. Tôi có nói với họ rằng, nếu tôi sai tôi đi tù hoặc tôi đá bóng tiếp chứ không có chuyện úp mở mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao mình bị như vậy”.

Sau đó, Việt Thắng sang CLB Porto B tập luyện dưới sự giới thiệu của HLV Calisto. Đây cũng là bước ngoặt cứu vãn sự nghiệp của Việt Thắng. Chính quá trình luyện tập ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Châu Âu đã giúp Thắng trở lại với bóng đá mạnh mẽ hơn. Sau khi được giảm án từ 3 năm xuống 1 năm rưỡi, chỉ còn 2 tháng trở lại với bóng đá, vận đen không buông tha Việt Thắng, anh dính chấn thương đứt dây chằng sau một lần đi đá “phủi”. Chính thầy Calisto đã thuyết phục bầu Thắng của CLB Đồng Tâm Long An đưa anh sang nước ngoài điều trị và trao cơ hội cho Thắng. Để rồi V-League 2006, chính Việt Thắng đã ghi bàn quyết định giúp Đồng Tâm Long An lên ngôi vô địch trong một mùa giải nghẹt thở, khi vòng đấu cuối cùng có đến 4 đội bóng có cơ hội vô địch. Đó là bàn thắng đánh dấu sự trở lại của Thắng “bế” sau những chuỗi ngày đen tối nhất. Và đỉnh cao trong sự nghiệp đã khiến Việt Thắng để lại dấu ấn lớn nhất trong lòng người hâm mộ Việt Nam sau khi cùng ĐT Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Có một Thắng “bế” rất ngông

Là một cầu thủ thẳng thắn, chân chất và hòa đồng nhưng cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam cũng có lối sống ngoài sân cỏ rất “ngông”. Việt Thắng là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp và có lối sống rất “Tây”. Anh là một trong số ít cầu thủ thường lui tới các quán bar, vũ trường uống rượu sau trận đấu. Đây là phong cách sống của nhiều cầu thủ trên thế giới. Chính điều này đã làm nên cái chất Việt Thắng. Điều đặc biệt là Thắng “bế” luôn là mẫu cầu thủ được các HLV ngoại yêu thích. Và như anh nói, dưới các đời thầy ngoại, Việt Thắng hiếm khi phải ngồi dự bị. Thế nhưng, chính lối sống có phần cởi mở đó khiến Việt Thắng không được lòng nhiều HLV nội.

Trong chương trình “Góc khuất”, Việt Thắng chia sẻ: “Với các cầu thủ khác, sau trận đấu đi vũ trường hay club là một điều gì đó ghê gớm lắm. Với họ, ngủ sau 12h hay 1h sáng là điều không thể trong nghiệp trong đá. Tuy nhiên, cá nhân tôi thích ở một mình 1 phòng với một lý do rất tế nhị nhưng người ta lại nghĩ tôi ngôi sao. Tôi hay thức khuya, hay lọ mọ đêm khuya, sợ ảnh hưởng đến đồng đội kế bên nên tôi xin 1 mình 1 phòng để không làm phiền đồng đội. Tôi nghĩ, mọi sinh hoạt, ăn uống, ngủ, nghỉ đều phục vụ cho thi đấu, là để đảm bảo thể lực tốt nhất. Nhiều HLV nội nói tôi sinh hoạt không tốt. Thế nhưng, tôi vẫn ra sân đảm bảo thể lực, dồi dào năng lượng, chạy từ đầu đến cuối”.

Trong các đời HLV ngoại dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Calisto - người đã có ơn trong sự nghiệp của Việt Thắng - đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi khuyến khích cầu thủ Việt đi bar, uống rượu. Tại AFF Cup 2008, trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu chung kết lượt đi, HLV Calisto đã cho cả đội đi vũ trường thư giãn. Đây cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Việt Thắng từ CLB Đồng Tâm Long An đến ĐT Việt Nam.

Việt Thắng cũng chính là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn trong giới cầu thủ Việt Nam. Năm 2010, Việt Thắng gây sốc khi chuyển từ Đồng Tâm Long An sang Ninh Bình với khoản lót tay 9 tỉ đồng trong 3 năm. Năm 2011, B.Bình Dương tiếp tục khiến tất cả phải chú ý khi đưa Việt Thắng về sân Gò Đậu cũng với mức phí lót tay 9 tỉ đồng trong 3 năm. Sau 12 năm khoác áo ĐTQG, 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, giải nghệ, Việt Thắng tham gia công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm bóng đá PVF. Cách đây 3 năm, Thắng “bế” cũng đã chuẩn bị cho kế hoạch hậu bóng đá bằng việc mở nhà hàng kinh doanh. Dù không hoàn thành được mong muốn khoác áo ĐT lần cuối ở AFF Cup 2012, tuy nhiên Việt Thắng đã để lại trong lòng người hâm mộ những dấu ấn lớn sau 17 năm thăng trầm với sự nghiệp quần đùi áo số.

Đăng Huỳnh - danghuynh.pham@gmail.com
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.