Y án tử hình với người vận chuyển gần 3kg ma tuý

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhận định Nguyễn Thị Thanh Hương là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Điện Biên về Hà Nội nên toà cấp cao bác đơn xin giảm nhẹ của bị cáo.

Ngày 5.3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hương (42 tuổi, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác đơn xin giảm nhẹ của Hương, tuyên bị cáo tổng hợp mức án tử hình hai tội trên.

Theo toà phúc thẩm, Hương là một mắt xích quan trọng tròng đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội. Bị cáo không thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt như trình bày.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 23.12.2020, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Lường Thị Tiến (29 tuổi, ở xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mang theo balo đỏ đang đến gần ôtô do Nguyễn Hoài Nam điều khiển để giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương.

Kiểm tra ba lô màu đỏ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 3 gói ma túy có tổng trọng lượng gần 3kg.

Tiến khai, chiều 22.12.2020, khi đang ở cửa hàng của gia đình tại xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) thì có một người đàn ông không quen biết nói tiếng Lào và tiếng Thái nhờ anh ta vận chuyển 3 gói ma túy về Hà Nội với giá 5 triệu đồng sau khi xong việc.

Người đàn ông lạ mặt giao cho Tiến điện thoại, bên trong có sẵn số để hai bên liên hệ. Nhận lời, Tiến cho số ma túy trên vào ba lô đỏ của mình rồi bắt xe khách xuống Hà Nội.

Cùng ngày, Nguyễn Thị Thanh Hương nhận được điện thoại của đối tượng tên Tuân bảo sáng 23.12.2020 đi đón Tiến để nhận “hàng”. Người này cho Hương số của Tiến để liên hệ.

Sau đó, Hương gọi điện cho Nguyễn Hoài Nam - người quen làm nghề lái xe taxi - bảo sáng hôm sau chở mình đi có việc. Sáng 23.12.2020, Nam chở Hương đến khu vực xã Kim Chung (huyện Đông Anh).

Trước đó, Hương gọi điện cho Tiến bảo xuống xe tại khu vực chợ Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Khi đến địa điểm trên, Tiến xuống xe, mang theo ba lô đỏ bên trong đựng ma túy đứng chờ Hương. Khi Hương đến, Tiến chưa kịp giao ma túy cho Hương thì bị bắt quả tang.

Quá trình kiểm tra, khám xét người, đồ vật của Nguyễn Thị Thanh Hương để vào buồng tạm giam, cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ của Hương 3,5 viên nén màu xám giấu trong áo ngực.

Hương khai đêm 22.12.2020, Hương đi dự sinh nhật một người bạn tại một quán karaoke ở huyện Thanh Trì (Hà Nội). Tại đây, Hương nhìn thấy 1 túi nilon bên trong có 4 viên ma tuý để trên mặt bàn nên lấy một viên, bẻ đôi để sử dụng. 3,5 viên còn lại, Hương giấu trong áo ngực, mục đích sử dụng dần.

Với hành vi nêu trên, Hương bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.

Do bị cáo Lường Thị Tiến đang mang thai nên HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hương kháng cáo xin giảm nhẹ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây mua bán chất ma tuý, bắt 19 đối tượng, thu nhiều vũ khí "nóng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 14.2, Công an huyện Xuân Lộc cho biết đã bao vây bắt thành công 19 đối tượng đang có hoạt động mua bán trái phép ma tuý tại nhà riêng của Phạm Bá Tú (36 tuổi, ngụ Thanh Hoá).

Bộ đội biên phòng bắt quả tang bà trùm ma tuý người Lào

MẠNH HÙNG - HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước giờ lên đường đánh án ma túy ở biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị trang bị đầy đủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật để đảm bảo đánh bắt gọn gàng, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trinh sát vây bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 9kg ma tuý đá

Quang Việt |

Hà Nội - Công an huyện Đông Anh thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị triệt phá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triệt phá đường dây mua bán chất ma tuý, bắt 19 đối tượng, thu nhiều vũ khí "nóng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 14.2, Công an huyện Xuân Lộc cho biết đã bao vây bắt thành công 19 đối tượng đang có hoạt động mua bán trái phép ma tuý tại nhà riêng của Phạm Bá Tú (36 tuổi, ngụ Thanh Hoá).

Bộ đội biên phòng bắt quả tang bà trùm ma tuý người Lào

MẠNH HÙNG - HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước giờ lên đường đánh án ma túy ở biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị trang bị đầy đủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật để đảm bảo đánh bắt gọn gàng, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trinh sát vây bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 9kg ma tuý đá

Quang Việt |

Hà Nội - Công an huyện Đông Anh thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị triệt phá.