Trộm hàng rào dọc Biển Hồ để bán lấy tiền mua ma túy

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 23.4, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2022, Tuấn đi xung quanh khu vực đường Đ5 lâm viên Biển Hồ thuộc thôn 3, xã Biển Hồ.

Lợi dụng không có người trông coi, Tuấn cùng đồng bọn đã dùng kìm, cờ lê mở các ốc chân trụ của tấm rào chắn lan can sắt rồi giả danh mình là nhân viên của công trình để thuê xe ôtô tải và thuê người khác bốc vác lên xe mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Tuấn tại công an. Ảnh T.T
Đối tượng Tuấn tại công an. Ảnh: T.T

Khi phát hiện các thanh rào chắn bị mất, nhân viên bảo vệ khu du lịch Biển Hồ đã trình báo sự việc lên Công an TP.Pleiku. Nhận tin báo, Công an TP.Pleiku đã xác minh, truy xét và bắt giữ Tuấn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4.2022 đã nhiều lần trộm cắp tổng cộng 27 tấm rào chắn lan can sắt đem bán để mua ma túy về sử dụng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Bàn giao công an tỉnh điều tra đối tượng đâm shipper để cướp vàng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai –  Đối tượng Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi) mua trực tuyến trên mạng một vỏ nhẫn có giá trị gần 100 triệu đồng của một công ty vàng bạc đá quý ở TPHCM rồi nhờ giao hàng thanh toán trực tiếp về huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, khi người giao hàng không để ý, Thuận rút dao ra đâm để cướp vàng.

Động đất ở Kon Tum: Người dân nơm nớp lo nhà sập

THANH TUẤN |

Kon Tum - Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà còn hàng loạt các nhà máy thủy điện khác ở Kon Tum cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống động đất. Các nhà nghiên cứu dự báo nguy cơ động đất có thể lên đến 5 đến 5,5 độ richter.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai: Bàn giao công an tỉnh điều tra đối tượng đâm shipper để cướp vàng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai –  Đối tượng Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi) mua trực tuyến trên mạng một vỏ nhẫn có giá trị gần 100 triệu đồng của một công ty vàng bạc đá quý ở TPHCM rồi nhờ giao hàng thanh toán trực tiếp về huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, khi người giao hàng không để ý, Thuận rút dao ra đâm để cướp vàng.

Động đất ở Kon Tum: Người dân nơm nớp lo nhà sập

THANH TUẤN |

Kon Tum - Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà còn hàng loạt các nhà máy thủy điện khác ở Kon Tum cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống động đất. Các nhà nghiên cứu dự báo nguy cơ động đất có thể lên đến 5 đến 5,5 độ richter.

Động đất ở Kon Tum: Thầy cô, học sinh luôn trong tư thế chạy trốn "tử thần"

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ở xã Đăk Rinh, huyện Kon Plông, nhiều giáo viên cắm bản đêm nằm ngủ phải để hé cửa và tuyệt đối không ai được chốt cửa, để khi có động đất các thầy cô mau chóng chạy thoát được ra ngoài.