Trong cuộc phỏng vấn với báo mới đây, trước câu hỏi về việc Hồ Ngọc Hà hẹn hò Kim Lý là thật hay chỉ là chiêu PR, nữ ca sĩ không ngần ngại thừa nhận đây là chiêu trò gây sự chú ý cho MV “Cả một trời thương nhớ”.
“Đúng là một cách PR. Thật sự khi tôi làm công việc gì cũng cần có những tính toán thông minh, hợp lý để có thể mang sản phẩm đến gần khán giả nhất. Giữa showbiz, hàng giờ đều có những ca sĩ mới, những sản phẩm mới được giới thiệu.
Cụ thể thời điểm tôi giới thiệu Cả một trời thương nhớ, cũng có nhiều nghệ sĩ từ có tên tuổi đến những giọng ca trẻ tung MV. Do đó, cả ê-kíp phải lên kế hoạch mình phải làm gì để tạo sự tò mò ngoài việc đảm bảo chất lượng nghệ thuật” – Hồ Ngọc Hà lý giải.
Và ê-kíp của cô đã xây dựng nên vở kịch hoàn hảo, Kim Lý ở đâu có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà. Cả ai liên tục úp mở chuyện tình cảm trên trang cá nhân, khiến nhiều người tưởng thật. Hóa ra tất cả đã “ăn quả lừa”.
Mặc dù việc kết hợp với Kim Lý chỉ là chiêu trò tạo sức hút cho sản phẩm, tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà cũng thổ lộ rằng mình có cảm xúc với nam diễn viên này, vì cô "không thể hôn một người mà mình không hề có bất cứ cảm xúc nào".
Nhưng, dù giải thích thế nào, Hà Hồ vẫn khiến nhiều khán giả bức xúc. “Chúc mừng Hồ Ngọc Hà, chị đã thành công. Dư luận đã nhao lên vì tin đồn này. Tuy nhiên, người ta đang biết đến đời sống riêng tư của chị nhiều hơn biết đến MV hay các sản phẩm âm nhạc. Vì có xem rồi cũng không để lại gì” – một bạn đọc bình luận sau khi Hồ Ngọc Hà công khai việc dùng chuyện tình cảm với Kim Lý để PR.
Có thể thấy, suốt những năm bước chân vào showbiz, tin đồn tình cảm với những người đàn ông góp phần không nhỏ trong việc giúp Hồ Ngọc Hà có một chỗ đứng như hiện tại, ngày càng nổi tiếng hơn.
Có điều, scandal ở mức độ nào đó giúp nghệ sĩ gây sự chú ý với công chúng, nhưng việc quá lạm dụng nó chỉ cho thấy “sự ỳ” trong ý tưởng sáng tạo của người nổi tiếng. Chưa kể việc quá lạm dụng chiêu trò, cũng khiến nghệ sĩ mất đi hình ảnh và niềm tin ở khán giả.