5 điều đặc biệt về Sài Gòn khiến National Geographic mê mẩn

Gia Minh |

Theo trang web nổi tiếng thế giới National Geographic, bạn nên đến khám phá thành phố Hồ Chí Minh - thành phố hiện đại nhất của Việt Nam.

Mặc dù có sự thay đổi tên, song mọi người vẫn yêu thích gọi tên TP.Hồ Chí Minh là Sài Gòn. Trong bốn thập kỷ kể từ khi thống nhất đất nước, đặc biệt thập kỷ qua, kinh tế của thành phố này phát triển nhanh chóng. Việc xây dựng bùng nổ khiến thành phố đổi thay diện mạo rõ rệt.

Rong ruổi trên chiếc xe máy Yamaha, bạn sẽ thấy sự tương phản giữa cái mới và cái cũ khi thành phố lướt qua trước mắt bạn. Những chiếc xe đạp bán hoa quả rong, bánh trái,... hiện diện trên đường phố cùng với những cửa hiệu sang trọng Salvatore Ferragamo hay Starbucks. Len lỏi vào những con hẻm nhỏ, bạn có thể thưởng thức món cà phê sữa đá, hay còn gọi là bạc xỉu.

Người lái xe ôm uể oải ngồi chờ khách trên yên xe máy, tay nhẹ nhàng lướt trên điện thoại thông minh, phía trước những tòa nhà văn phòng đông đúc kéo dài đến tận đường chân trời. Các quầy bar ở tầng thượng, bể bơi, nhà hàng, câu lạc bộ đêm giờ đây sáng đèn đêm đêm trên bầu trời thành phố.

Với những nét thoáng qua như trên, National Geographic còn đưa ra 5 điều đặc biệt để thuyết phục bạn hãy đến với Sài Gòn.

1. Cà phê

Quán cà phê Old Compass ở đường Pasteur với không gian yên tĩnh giữa một thành phố ồn ào, náo nhiệt cho phép bạn thưởng thức cà phê tuyệt vời theo kiểu Việt Nam hoặc Châu Âu. Thực đơn đồ uống còn có bia và rượu.

Au Parc là một nhà hàng phục vụ món ăn Trung Đông và Địa Trung Hải, có vị trí vàng cạnh Dinh Độc Lập nên là một địa điểm thuận lợi để nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng khi thành phố vừa thức giấc.

Xe máy là phương tiện phổ biến và thuận lợi để len lỏi qua những con ngõ hẹp và lưu thông qua những giao lộ đông đúc.

Bên ngoài khu trung tâm của quận 3, quán cà phê Cheo Leo vẫn do ông chủ gia đình 79 tuổi phục vụ theo kiểu cổ điển: Cà phê phin và cà phê pha vợt. Trong siêu có tấm vải lược - tức cái vợt, ông chủ bỏ cà phê xay nhuyễn vào đó. Ủ một lúc thì ông chắt nước cà phê qua cái siêu khác, đặt bên rìa lò nung giữ nóng lâu, hoặc chắt liền vào ly phục vụ khách vừa tới quán.

Quán Hatvala trên đường Lê Thánh Tôn thì phục vụ các loại trà Việt Nam và cà phê cùng các loại hạt đậu. Bạn cũng có thể mua trà mang về.

2. Chợ

Nằm ở trung tâm quận 1, chợ Bến Thành là một điểm đến phổ biến nhất của TP.Hồ Chí Minh. Hàng hóa ở đây đủ chủng loại từ vải lụa, hàng thủ công mỹ nghệ, áo phông, quà lưu niệm đến các món ăn theo phong cách đường phố. Bạn có thể mua vải lụa với giá rẻ song chất lượng cũng khá tốt.

Đối diện chợ Bến Thành là phố Lê Công Kiều. Phố cổ này chuyên bán đồ cổ gốm sứ, tiền xu, đồ đạc, tượng Phật, các đồ chế tác thủ công từ thời Pháp thuộc hay của binh lính Mỹ. Tuy nhiên, phân biệt được hàng thật và đồ giả khá khó khăn. Và bạn cứ mặc cả thoải mái.

Chợ Bình Tây.

Nếu muốn tìm các đồ lưu niệm quân sự, bạn có thể gặp may tại chợ Dân Sinh nằm cách đó vài tòa nhà, về phía nam.

Chợ Bình Tây là chợ lớn nhất ở khu phố Hoa kiều của Sài Gòn, chủ yếu phục vụ người dân địa phương. Hàng hóa ở đây ít thú vị hơn, lẫn lộn cả hàng Việt và hàng Trung Quốc, cũng như chủ yếu bán sỉ. Song ăn sáng ở đây khá ngon.

3. Lịch sử

Nằm ở rìa phía bắc quận 1, chùa Ngọc Hoàng được xây dựng từ năm 1909 là một ngôi chùa tôn nghiêm, với mô típ chùa Trung Hoa. Chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật: Tranh thờ, tượng thờ, hương án,... bằng gỗ, gốm, giấy bồi. Các pho tượng thờ trong điện thờ đều là những tác phẩm điêu khắc gỗ đẹp.

Nhà hát Sài Gòn được xây dựng từ năm 1897. Gần đó là Bưu điện Sài Gòn do kiến trúc sư Marie-Alfred Foulhoux thiết kế, hoàn thành năm 1891. Đó là những kiến trúc theo kiểu Pháp đầy cổ kính, là những ví dụ đẹp đẽ nhất về Hòn ngọc Viễn Đông thời Pháp thuộc.

Nhà thờ Đức Bà, hoàn thành vào năm 1880, thong thả điểm chuông vào mỗi sáng chủ nhật và mở cửa cho khách tham quan hàng sáng. Tuy nhiên, nhiều du khách thích tượng Đức bà Maria đầy huyền bí đứng trước nhà thờ hơn.

Nhà hát Lớn Sài Gòn có từ thế kỷ 19 là một kỳ quan kiến trúc.

4. Ăn uống

Du khách có thể cháy túi với những món ăn Việt Nam như phở (phở Quỳnh, phở Cao Vân), hay bất cứ món ăn nào khác như hủ tiếu (quán Mỹ Tho Thanh Xuân ở quận 1), bún chả, bò kho,... đến những món ăn Địa Trung Hải tới sườn nướng kiểu Carolina (nhà hàng Jake’s American BBQ trên đường Pasteur).

5. Uống rượu mạnh ở những chốn xưa

Trong ba năm đầu của những năm 1950, tiểu thuyết gia người Anh Graham Greene đã viết trong cuốn "Người Mỹ trầm lặng" về khách sạn Hoàn Cầu (Continental Saigon) như một bức tranh phô trương và lãng mạn của Sài Gòn thời chiến. Những người yêu thích cả lịch sử và văn chương nay vẫn tiếp tục đến quán bar lịch sử của Continental nhìn ra khoảng sân đầy quyến rũ của nó.

Khách sạn Caravelle gần đó là nơi nhiều đại sứ quán, tòa báo đặt văn phòng suốt trong giai đoạn chiến tranh khiến nó trở thành trung tâm truyền thông quốc tế, hấp dẫn cánh phóng viên. Caravelle đã trải qua nhiều đổi thay kể từ khi mở cửa vào năm 1959, nhưng quán bar trên tầng thượng vẫn còn.

Điểm đến thuận lợi nhất khi đến TP.Hồ Chí Minh để ngắm sự giao thoa cũ - mới là quầy bar trên sân thượng khách sạn Rex, cũng là một kiến trúc thời Pháp. Đứng ở đây, bạn có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp với vodka, rum và Midori.

Gia Minh
TIN LIÊN QUAN

Có gì bên trong “tàu 5 sao” mới tuyến Sài Gòn - Nha Trang?

Lâm Anh |

Được sản xuất tại Việt Nam, đoàn tàu chất lượng cao mới được bổ sung vào tuyến Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 14.7 có chất lượng thế nào?

Ngắm nhìn ngôi nhà cổ hơn hai thế kỷ giữa lòng Sài Gòn

Ngọc Tiến |

Ngôi nhà có tuổi thọ lâu đời nhất được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý, liên kết với nhau bằng kỹ thuật ghép mộng của những nghệ nhân gỗ thời xưa không dùng bất cứ cây đinh nào hiện diện tại Sài Gòn với tuổi đời hơn hai thế kỷ. Ngôi nhà cổ này nằm trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 và được sử dụng làm nhà nguyện. Dưới đây là một số hình ảnh của ngôi nhà do PV Lao Động chụp.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Có gì bên trong “tàu 5 sao” mới tuyến Sài Gòn - Nha Trang?

Lâm Anh |

Được sản xuất tại Việt Nam, đoàn tàu chất lượng cao mới được bổ sung vào tuyến Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 14.7 có chất lượng thế nào?

Ngắm nhìn ngôi nhà cổ hơn hai thế kỷ giữa lòng Sài Gòn

Ngọc Tiến |

Ngôi nhà có tuổi thọ lâu đời nhất được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý, liên kết với nhau bằng kỹ thuật ghép mộng của những nghệ nhân gỗ thời xưa không dùng bất cứ cây đinh nào hiện diện tại Sài Gòn với tuổi đời hơn hai thế kỷ. Ngôi nhà cổ này nằm trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 và được sử dụng làm nhà nguyện. Dưới đây là một số hình ảnh của ngôi nhà do PV Lao Động chụp.