Dấu ấn U.20
Trong danh sách các cầu thủ U.20 Việt Nam được HLV Hữu Thắng trao cơ hội trong suốt quá trình chuẩn bị SEA Games 29, chỉ có Văn Hậu cùng Đức Chinh trụ lại được. Và cả hai nhân tố trẻ này đều có suất đá chính trong trận đấu mở màn gặp Timor Leste, rồi tỏa sáng.
Sau vài phút đầu nhập cuộc không như ý, U.22 Việt Nam đã được cởi bỏ áp lực và tâm lý, với tình huống xuất hiện đúng chỗ để đưa bóng vào lưới sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa ở phút thứ 8.
Bàn thắng đầu tiên ở SEA Games đến rất sớm đã giúp U.22 Việt Nam có trạng thái hưng phấn cao độ và phút 20, chính Văn Hậu với pha tạt bóng như đặt vào đầu Đức Chinh để trung phong này bay người lắc đầu vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0. Rất ấn tượng với hậu vệ mới 19 tuổi của CLB Hà Nội, với phong cách chơi bóng hiện đại. Và ở phút 41, lại là Văn Hậu với một tình huống dứt điểm từ xa tung nóc lưới gia tăng cách biệt lên 3-0. Pha làm bàn quá đặc, y hệt như bàn thắng “nã đại bác” của cầu thủ này tung lưới U.19 CHDCND Triều Tiên trong chiến thắng 2-0 ở VCK U.19 Châu Á 2016.
Văn Hậu thăng hoa và Đức Chinh cũng để lại dấu ấn, bên cạnh pha ghi bàn mang đúng phong cách của một trung phong cắm thì có ít nhất 3 tình huống, tiền đạo này phá bẫy việt vị hoặc chạy chỗ hợp lý nhận những đường chuyền, chọc khe của đồng đội. Rất tiếc, ở pha lên bóng xé toang hàng thủ đối phương mà Xuân Trưởng chuyền bóng quá hay, cú dứt điểm của Đức Chinh lại tìm đến xà ngang.
“Chất HAGL” của U.22 Việt Nam
Không phải sơ đồ 4-1-4-1 mà là 4-2-3-1 và HLV Hữu Thắng đã giải bài toán trong việc sử dụng cặp đôi Tuấn Anh-Xuân Trường cùng Công Phượng trong vai trò đá lùi bằng cách kéo Duy Mạnh về đá cặp trung vệ với Tiến Dũng. Đó là quyết định chính xác, khi tiền vệ trụ này không chỉ tranh chấp khôn ngoan mà còn dám cầm bóng, tổ chức ngay từ phần sân nhà. Và với “tổ HAGL” trên sân, U.22 Việt Nam biến các cầu thủ Timor Leste thành “quân xanh” đúng nghĩa.
Với Hồng Duy, Văn Toàn ở hai cánh còn Công Phượng đá lùi, tuyến giữa với bộ đôi Xuân Trường-Tuấn Anh hoàn toàn kiểm soát trận đấu nhờ khả năng chạy chỗ linh hoạt, cầm bóng nhịp nhàng với những pha đập nhả ít chạm theo nhóm của các cầu thủ HAGL. Bởi nắm giữ trận đấu trong tay, hàng thủ gần như không chịu áp lực trong khi U.22 Việt Nam có thể kéo giãn đội hình Timor Leste và cứ tổ chức lên bóng là tìm thấy khoảng trống để khai thác, tiếp cận cầu môn. Không chỉ đẹp mắt với những tình huống phối hợp như đá tập và thoải mái phô diễn kỹ thuật, lối chơi nhỏ nhuyễn của U.22 Việt Nam còn khiến khán giả mãn nhãn với những tình huống bóng rất đặc trưng mang đúng “thương hiệu HAGL”, trong đó có những pha chọc khe thông minh xé toang hàng thủ của Xuân Trường hay những pha mở bóng điệu nghệ chính xác đến từng minimet của Tuấn Anh.
Khởi đầu hoàn hảo
Thế trận một chiều diễn ra suốt cả trận đấu, quá nhiều cơ hội được tạo ra từ những pha phối hợp nhuần nhuyễn, không để thủng lưới và hang thủ chơi an toàn, với Minh Long xử lý chắc chắn trong một vài tình huống hiếm hoi phải hoạt động, gần như không có gì để chê trách với U.22 Việt Nam trong trận đấu nếu dứt điểm nắn nót thì tỉ số đã cao hơn rất nhiều.
Với mục tiêu thắng đậm và chơi tốt để lấy khí thế, U.22 Việt Nam đã có một khởi đầu có thể coi là hoàn hảo, nhất là khi Công Phượng cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình để giải tỏa sức ép đè nặng lên một ngôi sao, sau khi bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội rất thuận lợi mà đồng đội “dọn cỗ”.
Đúng là Timor Leste quá yếu, dù họ bổ sung nhiều gương mặt cứng cáp và có kinh nghiệm chứ không trẻ măng như trận thua 0-4 ở vòng loại U.23 Châu Á 2018 cách đây một tháng, thế nhưng thực tế đó cũng không hạ thấp giá trị chiến thắng của U.22 VN. Bởi với những gì thể hiện trong trận đấu ra quân, thầy trò HLV Hữu Thắng đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trạng thái sẵn sàng và khả năng kiểm soát bản thân rất tốt...