- Tháng trước, khi Sanchez đăng ảnh mệt mỏi lên Instagram, tin đồn về việc Man City quyết định đài thọ anh với mức lương 400.000 bảng/tuần tràn ngập các trang tin. Và vào ngày hôm qua, CLB thành Manchester đã xác nhận việc này là có thật và rất mong muốn kéo Sanchez ra khỏi sân Emirates. "Man Xanh" sẽ trả Arsenal 60 triệu bảng để có được tiền đạo 28 tuổi cùng với đó giữ nguyên lời hứa bằng mức lương 400.000 bảng/tuần.
- Everton chuẩn bị nổ "bom tấn" Gylfi Sigurdsson từ Swansea City với giá 45 triệu bảng. Trước đó, "Thiên nga đen" một mực khẳng định phải cầm trong tay đủ 50 triệu bảng mới chịu nhả người. Tuy nhiên khi phiên chợ hè sắp đóng cửa, đội bóng Xứ Wales cũng không muốn kì kèo thêm với Everton bởi nếu như Everton "dỗi", Swansea có thể mất trắng bản hợp đồng béo bở này.
- Trước bối cảnh không còn người để đá, Chelsea buộc phải móc hầu bao nếu không muốn có sự khởi đầu tệ hại như 2 năm trước. Cụ thể, The Blues đã quyết định duyệt chi 120 triệu bảng để đem về sân Stamford Brigde ít nhất 3 cái tên nữa. Hiện tại, các mục tiêu khả dĩ mà Chelsea có thể nhắm tới là Alex-Oxlade Chamberlain (Arsenal) Virgil van Dijk (Southampton) và Danny Drinkwater (Leicester).
- Costa sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc chuyển đến Atletico Madrid vào đầu năm 2018. Dù không còn trong kế hoạch của HLV Conte, tuy nhiên Costa vẫn đang bị Chelsea ép giá với Atletico. Trong khi đại diện La Liga chỉ muốn trả 38 triệu bảng thì con số mà Chelsea mong muốn là 65 triệu bảng.
- West Ham vẫn chưa muốn dừng cuộc "chạy đua vũ trang" trong hè này với việc quyết đưa về bằng được William Carvalho của Sporting Lisbon. The Hammers sẽ dùng số tiền 32 triệu bảng để thuyết phục đại diện Bồ Đào Nha nhả người. Nếu thương vụ này thành công, Carvalho sẽ nhận mức lương 2,5 triệu euro/mùa.
- Trong cuộc cách mạng tại sân San Siro hè này, Carlos Barca coi như không còn tương lai. Tiền đạo đang thuộc biên chế AC Milan đã chuẩn bị cho một cuộc tái xuất La Liga với màu áo Villarel. Trước khi chuyển tới Ý thi đấu, Bacca từng có quãng thời gian thành công với Sevilla.