Tiễn Thạch Thanh

THƯỢNG TÙNG |

Câu chuyện bé K học sinh tiểu học bị lạm dụng tình dục, tự vẫn để bày tỏ nỗi oan khiên sau khi cơ quan điều tra Cà Mau ra thông báo đình chỉ vụ án là bối cảnh chúng tôi lần đầu tiếp xúc với Thạch Thanh.

Theo mẹ nạn nhân, Thạch Thanh là một trong số ít những láng giềng mà gia đình tin cậy. Chúng tôi quyết định tìm gặp Thanh. Sau cuộc điện thoại thăm dò, Thạch Thanh xuất hiện. Hóa ra Thanh ngồi bàn khác ngay trong quán ăn mà chúng tôi dừng chân. “Ở xứ Cà Mau, em là người Khmer duy nhất, làm báo”, Thanh cười hồn hậu. Bạn lớn lên trong chùa.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh chừng 20 phút, chủ yếu xoay quanh cái chết tức tưởi của cô bé Khmer. Chia tay, Thanh nắm chặt tay từng người, lắc lắc nói: “Em cũng làm cha mà. Có gì mới em điện”. Chúng tôi thành bạn của nhau từ bữa ấy.

Bé K. đã chết. Ngay cả nhóm luật sư tự nguyện bênh vực gia đình em cũng thừa nhận chứng cứ yếu. Chưa có quyết định khởi tố bị can nên luật sư không thể tiếp cận hồ sơ từ cơ quan điều tra. Mọi câu hỏi liên quan tới nghi can như gió thoảng qua.

Gần một năm trời kể từ lúc gia đình đâm đơn tố giác đến khi khởi tố bị can, hình như Thanh là phóng viên duy nhất của báo Người đưa tin tác nghiệp tại Cà Mau cập nhật thường xuyên mọi diễn tiến vụ án. Thanh sử dụng bút danh. Vậy mà người ta vẫn biết. Mẹ bé K. cho biết Thanh gặp rầy rà. Có một khoảng thời gian Thanh hạn chế đi ra ngoài một mình.

Đường dây Sài Gòn - Cà Mau kết nối. Thông tin hai chiều nhỏ giọt, nhiều khi chẳng đủ làm cái tin trăm chữ, chỉ là cái cớ để nối máy, nói dăm câu ba điều vô thưởng vô phạt, mà thực ra là động viên nhau đừng thối chí. Chúng tôi xuống nhanh rút nhanh. Thanh vẫn ở đó. Vẫn kiên trì đeo bám với một niềm xác tín của thiên lương.

Vụ án bé K. lóe lên hy vọng sau quyết định khởi tố bị can. Đã hẹn Thanh lần tới ghé Cà Mau sẽ phải uống với nhau một chặp. Nhân nha chuyện đời.

Nhưng hung tin vừa ập đến: Thanh gặp nạn trên đường về nhà. Chiếc xe tải ngược chiều hất tung lồng đèn và hộp bánh trung thu. Vung vãi. Đêm mai là Rằm. Bên dòng kênh Bạch Ngưu có hai bé gái ngơ ngác đội tang cha.

Sáng mốt, gia đình sẽ đưa Thanh ra chùa Cao Dân hỏa táng. Bé K. cũng được hỏa táng ở đó. Chắc rồi hai chú cháu sẽ gặp nhau. Chỉ có tôi, lời hẹn với bạn bỗng vuột đi như mây trắng.

THƯỢNG TÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Nhảy việc” sau Tết, NLĐ cần nắm rõ quy định để đảm bảo quyền lợi

Nhóm PV |

Sau Tết, không ít người lao động sẽ thay đổi công việc, đổi chỗ làm. Tuy nhiên, người lao động cần nắm rõ các quy định về chuyển chỗ làm để tránh vi phạm pháp luật và phải bồi thường cho công ty. Và để làm rõ về vấn đề này, chúng tôi có buổi trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Novak Djokovic 1 năm sống giữa 2 thái cực

TAM NGUYÊN |

Câu chuyện của Novak Djokovic ở 2 thái cực tại Australian Open trong 1 năm qua thực sự không thể bỏ qua...

Giáo viên tìm đủ cách để hoàn thành bảng nhận xét sách giáo khoa lớp 4

HOÀI ANH |

Nhiều giáo viên chật vật khi phải đọc và nhận xét 18 quyển sách giáo khoa lớp 4.

Vụ lật xe trên Đèo Cón: Có nạn nhân mang thai tháng thứ 8

Tô Công |

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ thông tin về thương vong liên quan vụ lật xe chở hàng chục công nhân, người nhà công nhân tại Đèo Cón vào chiều ngày 29.1.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Nạn nhân kể thời khắc chiếc xe đám cưới lao xuống vực khiến 4 người chết

Minh Nguyễn |

Sơn La - Những người trên chiếc xe đi đám cưới vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nạn.

Hàng loạt cây xăng tại Hà Nội nghỉ bán, người dân dắt bộ 4km không đổ được

CƯỜNG NGÔ - Tường Vân |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán.