CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

“Đầu tàu” ở bản 4

KÔ KĂN SƯƠNG |

“Pả Hiền là một cựu chiến binh, già làng có uy tín luôn tiên phong trong mọi phong trào thi đua, hoạt động ở địa phương. Điều đáng trân trọng ở Pả Hiền là lúc nào ông cũng đặt lợi ích của bà con dân bản lên trên hết”

Hiến 2.100m2 đất cho thôn, xã

Những năm qua, nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng phát triển. Trong số đó, có già làng Pả Hiền (dân tộc Vân Kiều) ở bản 4, xã Thuận, huyện Hướng Hóa được đánh giá cao bởi ông là người rất tích cực tuyên truyền, vận động và đi đầu làm gương cho bà con ở địa phương, nhất là trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tự nguyện hiến đất xây dựng công trình phúc lợi…

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Pả Hiền là bộ đội Trường Sơn. Ông luôn một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ; tích cực tham gia chiến đấu chống lại quân xâm lược, bảo vệ quê hương, đất nước. Sau hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, ông luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, góp sức đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cuộc sống tiến bộ ở bản làng.

Được nhân dân tín nhiệm, Pả Hiền có trên 30 năm kinh qua các chức danh như: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT và Trưởng Công an xã. Quá trình công tác, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Từ khi Pả Hiền nghỉ hưu theo chế độ, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, già làng uy tín; Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi bản 4.

Là già làng có uy tín nên Pả Hiền luôn phát huy vai trò của mình trong mọi việc ở bản. Một trong những việc làm mà Pả Hiền được chính quyền xã, thôn biểu dương và nhân dân lấy làm gương để noi theo gần đây nhất, góp phần xây dựng nông thôn mới, đó là ông đi đầu trong hiến đất để xây dựng công trình đường liên thôn và điểm trường mầm non của xã.

Pả Hiền cho biết, không gì vui bằng khi cơ sở hạ tầng ở thôn bản vùng khó được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong đó, đường giao thông là rất quan trọng bởi đây là điều kiện để người dân bản được đi lại, giao lưu, buôn bán hàng hóa thuận tiện hơn. Việc có một điểm trường mầm non được xây dựng ngay tại bản lại càng thuận lợi cho con em địa phương trong việc đến trường học tập và vui chơi. Trường gần, các cháu nhỏ không phải đi học xa như trước, đặc biệt các bậc phụ huynh sẽ dễ dàng quản lý, nhắc nhở con trẻ đến lớp chuyên cần hơn. Vì lẽ đó, khi hay việc giải tỏa mặt bằng để xây dựng các công trình này đi qua phần đất của gia đình mình, Pả Hiền không chần chừ, ông tự nguyện hiến 1.500m­2 đất để xây dựng đường liên thôn và 600m2 đất để xây dựng điểm trường mầm non của xã. Sau khi Pả Hiền đi trước trong việc hiến đất, nhiều người trong bản, xã cũng đã tự nguyện hiến đất để xây dựng đường liên thôn.

Tấm gương làm kinh tế giỏi

Trong gia đình, Pả Hiền luôn giáo dục con cháu phải lễ phép, chăm học, biết kính trên nhường dưới, cần học tập và làm theo những đức tính quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không cam chịu cuộc sống trôi qua trong an nhàn, dù cao tuổi nhưng Pả Hiền vẫn tham gia lao động, sản xuất tốt, là tấm gương làm kinh tế giỏi ở xã.

Nhiều năm nay, ông cùng các thành viên trong gia đình khai hoang để trồng 2ha caosu (hiện số caosu này đã hơn 4 năm tuổi và phát triển tốt), 1ha sắn, 1ha chuối; chăn nuôi bò, dê. Bình quân mỗi năm tổng thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi của gia đình ông trên 100 triệu đồng. Cùng với lương hưu và thu nhập từ khoản nói trên, đời sống của gia đình ông ngày một nâng cao.

Từ thực tế việc làm giàu của gia đình mình, Pả Hiền thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong bản lựa chọn cách xóa đói giảm nghèo bền vững, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Pả Hiền còn là một trong những thành viên tích cực đứng ra hòa giải trong các cuộc mâu thuẫn gia đình, bà con xóm giềng ở bản. Với cách giải quyết thấu tình, đạt lý, hầu hết các cuộc mâu thuẫn được ông tham gia hòa giải thành công, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Ông Nguyễn Mười Năm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thuận - cho biết: “Pả Hiền là một cựu chiến binh, già làng có uy tín luôn tiên phong trong mọi phong trào thi đua, hoạt động ở địa phương. Điều đáng trân trọng ở Pả Hiền là lúc nào ông cũng đặt lợi ích của bà con dân bản lên trên hết. Ông sẵn sàng cắt phần lớn diện tích đất của gia đình để hiến xây dựng đường liên thôn và điểm trường mầm non tại bản 4. Với phương châm “làm giàu không chỉ cho riêng mình”, ông thường xuyên đến từng nhà, lên tận nương rẫy để bày, vẽ cho người dân trong bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp bà con đạt hiệu quả cao trong làm ăn. Ông còn là người đứng ra tập hợp đoàn kết nhân dân, kêu gọi mọi người xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi… Do đó, mỗi lời nói, việc làm của Pả Hiền luôn được người dân địa phương trân trọng và noi theo”.

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

KÔ KĂN SƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.