Lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu

Đình Văn |

Đã có 14 căn nhà, lán trại trái phép mọc lên tại khu vực biên giới huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Nguồn lợi quá lớn từ việc thu mua nông sản và trung chuyển hàng lậu nên một số hộ bất chấp việc xử phạt, tháo dỡ. Bóng dáng “xã hội đen” xuất hiện khiến việc xử lý của huyện chùng xuống.

Thách thức

Dù là đất rừng, không thuộc đất quy hoạch làm điểm dân cư nhưng nhiều hộ vẫn cố tình chiếm dụng. Lán trại, nhà cửa mọc lên với mục đích thu mua nông sản (mỳ lát) từ Campuchia sang để kiếm lời. Thôn 1, thôn 7 và thôn 8 của xã Ia Đal trở nên náo động khi tình trạng diễn ra quá công khai. Các căn nhà được dựng lên với kết cấu khung sắt, lợp tôn, nền bêtông ximăng hẳn hoi.

“Thậm chí, có trường hợp hộ cá nhân từ tỉnh Gia Lai làm sẵn bộ khung bên đó, rồi dùng thuyền, xe tải chở sang, vào đến Kon Tum là bắn vít, dựng lên” - Chủ tịch xã Ia Đal, ông Ngụy Đình Phúc khẳng định. Trớ trêu ở chỗ, đa số các hộ dựng nhà, lán trại trái phép không phải thiếu đất ở mà là mục đích kinh doanh, buôn bán gắn mác “đại lý”. Quá trình xử lý, huyện Ia H’Drai đã buộc 9 hộ tháo dỡ và được chấp hành, tuy vậy số còn lại đang cố chấp, tìm cách đối phó.

Tại xã Ia Đal, nổi lên là các hộ L.C.L, Nguyễn Th.M.H, Trần Th.H (cùng trú xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, Kon Tum), Phan Đ.Hg (trú khu phố 2, TT.Ia Kha, hyện Ia Grai, Gia Lai) và Lê H.H (trú 64/Bùi Thị Xuân, TP.Pleiku, Gia Lai), trong đó chủ đại lý Hà luôn có biểu hiện thách thức.

Đến nỗi, Chủ tịch xã Ia Đal - Ngụy Đình Phúc phải ký báo cáo số 83 nêu thực trạng: “Ông Hà cùng vợ là Đồng Thị Thừa nhiều lần lên trụ sở xã gây rối, vì liên quan đến việc tranh mua, tranh bán nông sản qua khu vực biên giới, thường xuyên đưa các đối tượng từ tỉnh Gia Lai vào cư trú bất hợp pháp trong khu vực biên giới”. Xã Ia Đal đã ban hành trên dưới 7 văn bản yêu cầu tháo dỡ, nhưng lạ thay căn nhà của ông Hà tồn tại một cách khó hiểu.

Biên phòng “lặng thinh”

Việc không xử lý rốt ráo của huyện Ia H’Drai, làm một số đối tượng trung chuyển hàng lậu, buôn bán hàng cấm có biểu hiện “lờn thuốc”. Cụ thể, năm 2014, ông Hà cùng vợ là Đồng Thị Thừa đã “bảo kê” cho con trai là Lê Tiến Phát (SN 1995) móc nối với một đối tượng tên Rít (trú Campuchia), bỏ ra 660 triệu đồng để buôn lậu thuốc lá. Phát bị tuyên phạt 3 năm tù giam; bà Thừa và ông Hà mỗi người nhận án 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm.

Sau khi dính án tù, đại lý Lê Hồng Hà dường như buôn bán “phát đạt” hơn, việc thách thức thêm manh động khi cán bộ tỉnh Kon Tum muốn tháo dỡ nhà cũng phải tỏ ra e dè, sợ sệt. Chưa kể việc cư trú của gia đình ông Hà tại xã Ia Đal là bất hợp pháp theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP về “Quy chế khu vực biên giới đất liền”, tại mục 2, khoản 2, điều 5 (Chương II) nêu rõ: “Người được hưởng án treo, người đang bị quản chế không được cư trú tại khu vực biên giới đất liền”.

Chủ tịch huyện Ia H’Drai (Kon Tum) Nguyễn Văn Lộc thừa nhận: Quá trình kiểm tra, huyện phát hiện một số nhà xây dựng trái phép hoặc xây nhà trên đất chưa được công nhận sở hữu. Các hộ chủ yếu buôn bán nông sản cho phía tỉnh Natarakiri (Campuchia). “Việc để dựng nhà trái phép, rõ ràng có trách nhiệm của bộ đội biên phòng và cả UBND xã trong đó. Xây dựng ở khu vực biên giới thì anh phải ngăn chặn ngay từ đầu, không thể để sự việc đã rồi thì xử lý rất khó” - ông Lộc khẳng định.

Trong khi đó, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Thầy (Bộ Chỉ huy quân sự Kon Tum) Nguyễn Quang Thành lại cho rằng: “Về quy định thì Đồn biên phòng không có thẩm quyền về xử lý lĩnh vực xây dựng và đất đai”. Trước câu hỏi của phóng viên: “Vậy thì mình buông lỏng quản lý con người để họ dựng nhà trái phép?”. Ông Thành từ chối phản hồi và đề nghị phải có “cấp trên cho phép mới trả lời”.

Trao đổi về hướng xử lý, tháo gỡ các căn nhà xây dựng trái phép, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai, ông Nguyễn Văn Lộc thẳng thắn: “Tới đây, nếu tỉnh thỏa thuận xong vị trí quy hoạch mới thì huyện sẽ quy hoạch chi tiết, cho san ủi. Sau đó, mời các hộ (lập nhà trái phép) vào thuê đất ở đó, nếu không buộc phải dời đi”.

Ngày 28.7, sau khi mãn hạn tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, Lê Tiến Phát đã nổ súng bắn chết anh Trương Trọng Toàn (SN 1994, trú thôn Long Thạch, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, Phú Yên) trong quá trình đòi nợ tại P.Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai. Ngày 1.8, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam, khởi tố Phát về hành vi “Giết người”.

Đình Văn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.