“Sài Gòn Bolero và Hưng”

Thanh Hương (ghi) |

Tổ chức liveshow “Sài Gòn Bolero và Hưng” ở cả TPHCM (5.8) và Hà Nội (26.8), nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sẽ mang nhiều “chiêu” độc, lạ để chiều lòng khán thính giả hai miền Nam - Bắc bởi với anh, đã không làm thì thôi mà làm thì phải “ra tấm, ra món” mới chuẩn phong cách… ông hoàng nhạc Việt.
Điều gì khiến anh tự tin khi đưa “Sài Gòn Bolero và Hưng” ra Hà Nội chinh phục những khán giả luôn được cho là khắt khe và khó tính?
- Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đủ biết khán giả của mình cần gì, muốn gì. Khán giả của tôi xem chương trình về Hà Nội 80 năm nay rồi, nhưng những show diễn về Sài Gòn thì họ chưa hoặc rất hiếm khi có dịp để xem. Tôi sẽ mang đến cho khán giả những gì chưa thấy, chắc chắn sẽ khiến họ hào hứng để đảm bảo rằng sẽ không ai ngủ gục hay mắt nhìn sang chỗ khác mà chỉ tập trung nghe, thưởng thức ở trên sân khấu mà thôi. Nếu tôi tính sai thì đã không có thương hiệu Đàm Vĩnh Hưng - Tiếng hát Việt ngày hôm nay.
Vậy liveshow tại Hà Nội sẽ được giữ bao nhiêu phần trăm format giống như chương trình ở Sài Gòn?
- Đạo diễn Trần Vi Mỹ chắc chắn đã có những tính toán chặt chẽ để đảm bảo giữ nguyên vẹn và tính nhất quán của chương trình khi diễn ra tại Hà Nội. Từ cái ghế ngồi, xích lô đến tiệm hớt tóc... đều là những khung cảnh Sài Gòn những năm 1960 sẽ được tái hiện một cách chân thực nhất trên sân khấu, không dùng bất cứ kỹ thuật trình chiếu hiện đại nào. Tại đây, những câu chuyện giản đơn, những ước mơ bình dị về một cuộc tình hạnh phúc sẽ được tái hiện một cách rõ nét. Sâu thẳm trong những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại là những hình ảnh khắc khoải, hoài niệm về quá khứ vàng son xen kẽ với những hào nhoáng của ánh đèn Sài Gòn. Khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy và hình dung ra chính mình trong từng khung cảnh của ngày xưa, một vài ký ức tưởng chừng như đã lãng quên nay được tái hiện lại một cách tinh tế nhiều góc cạnh giàu cảm xúc.
Ước tính tổng kinh phí cho liveshow lần này lên đến hơn 10 tỉ đồng, trong đó, phần thiết kế sân khấu sử dụng hơn 2.000 bóng đèn dây tóc, được gắn kết tỉ mỉ bằng phương pháp thủ công để tạo thành tấm màn nhung lộng lẫy. Cả tôi và đạo diễn Trần Vi Mỹ đều mong muốn mang những “đặc sản” đặc trưng nhất của Sài Gòn giới thiệu đến khán giả thủ đô.
Với anh, tiết mục nào trong liveshow là đặc biệt nhất?
- Đó là tiết mục của tôi song ca cùng cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, nghệ sĩ từng được mệnh danh là “Nữ hoàng sân khấu” của miền Nam Việt Nam một thời. Nghệ sĩ Thanh Nga là thần tượng đồng thời cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp ca hát của tôi. Hồi còn nhỏ, tôi luôn mong đến những ngày cuối tuần để có thể nghe cô hát. Thậm chí tôi còn thường cầm chày đâm tiêu giả làm micro, dùng khăn tắm để làm áo choàng hát sao cho thật giống như cô.
Vì vậy, để có phần song ca đặc biệt này, tôi và êkíp đã phải mất gần 1 tháng để tách giọng hát của nữ nghệ sĩ từ bản gốc rồi tinh chỉnh lại sao cho phù hợp với phần hát live giữa tôi và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân (hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga) trong đêm diễn sắp tới.
Cùng với liveshow là một MV khá ấn tượng tên “Thương hận” ra mắt dành tặng người hâm mộ, anh nói gì về sản phẩm mới này?
- “Thương hận” là một sáng tác nổi tiếng của danh ca Chế Linh sáng tác vào năm 1966 và phổ biến với nhiều thế hệ người yêu nhạc. Đây là một trong 5 ca khúc “đinh” mà tôi rất tâm đắc nhất trong album “Tình bơ vơ” gồm 14 ca khúc sẽ phát hành tới đây. Ngoài ra, tôi đã phải thuyết phục anh Chế Linh chỉnh sửa một phần lời để phù hợp hơn với thị trường nhạc Việt hiện nay. Rất mừng là anh không những đồng ý mà còn chỉnh sửa bằng tay rồi gửi email cho tôi ngay trong đêm để kịp thu âm và ghi hình.
Theo đuổi dòng nhạc Bolero một thời gian dài và có những thành công nhất định, cá nhân anh thấy rằng, hướng đi này của mình hoàn toàn chuẩn xác?
- Đã từng có giai đoạn tôi hát một cách phung phí, gào thét, lăn lê trên sân khấu một cách... không bình thường đến nỗi một số phụ huynh cảm thấy hoảng đến mức cấm con nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng vì sợ con họ... điên theo. Chính từ lúc đó, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi hướng đi khác, chí ít để tạo cảm tình với những khán giả lớn tuổi. Dòng nhạc Bolero đang là mảnh đất chưa có nhiều người khai thác nên tôi nghĩ, tại sao mình không thử sức.
Bản thân tôi cũng tự thấy rằng, mình gan lỳ khi lựa chọn tướng đi hơi khó coi là đi “hai hàng” với dòng nhạc trẻ và nhạc xưa. Nhưng bù lại, cho đến tận bây giờ, cái tên Đàm Vĩnh Hưng luôn được nhắc đến với dòng nhạc Bolero, như là thứ để tôi khẳng định mình đã chọn con một lối đi đúng đắn.
Thanh Hương (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra sân bay đón “đàn chị” Hương Lan

M.T |

Mới đây, danh ca Hương Lan đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam để chuẩn bị trình diễn trong liveshow “Sài Gòn Bolero và Hưng” tại Sài Gòn ngày 5.8. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón đàn chị.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nhiều “chiêu độc” chinh phục khán giả Hà Nội

M. K |

Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa "Sài Gòn Bolero & Hưng" ra Hà Nội như một món quà đặc biệt mà anh dành tặng những người đã yêu mến và dõi theo anh trong suốt chặng đường sự nghiệp. Mr. Đàm tin rằng, khán giả thủ đô sẽ đón nhận chương trình dù đó là câu chuyện hoài niệm về một Sài Gòn xưa.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đàm Vĩnh Hưng nửa đêm ra sân bay đón “đàn chị” Hương Lan

M.T |

Mới đây, danh ca Hương Lan đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam để chuẩn bị trình diễn trong liveshow “Sài Gòn Bolero và Hưng” tại Sài Gòn ngày 5.8. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón đàn chị.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nhiều “chiêu độc” chinh phục khán giả Hà Nội

M. K |

Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa "Sài Gòn Bolero & Hưng" ra Hà Nội như một món quà đặc biệt mà anh dành tặng những người đã yêu mến và dõi theo anh trong suốt chặng đường sự nghiệp. Mr. Đàm tin rằng, khán giả thủ đô sẽ đón nhận chương trình dù đó là câu chuyện hoài niệm về một Sài Gòn xưa.