Trong đoạn clip có hình ảnh vô cùng đẹp. Đó là tại một khu hành lang chật hẹp, nhiều bệnh nhân mặc đồ trắng ngồi trật tự, say sưa nghe các chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai hát. Rồi họ vỗ tay, hát theo. Rồi họ rơi nước mắt vì xúc động.
Những câu hát ý nghĩa: “Cuộc đời con sẽ không quên, tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi, tình yêu bao la..." đã khiến các bệnh nhân liên tục gạt nước mắt.
Được biết, hình ảnh đẹp này được ghi lại ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư vào ngày 20.10. Những nam sinh trong màu áo công an chính là những học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân.
Các chiến sĩ trẻ tình nguyện mang lời ca tiếng hát của mình để động viên tinh thần các bệnh nhân, để họ sống lạc quan hơn.
Lê Quân – một trong những nhân vật trong clip chia sẻ: "Chúng tôi đã có chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Chúng tôi được thăm hỏi động viên, hát và chuẩn bị cơm trưa cho các bác, các cô, các chị, các mẹ, được tiếp xúc với nhiều mảnh đời.
Cho dù có điều kiện hay không thì khi phải đối mặt với bệnh tật, đó quả là điều khó khăn. Những giọt nước mắt của cảm xúc đã rơi, thế mới biết cuộc sống đáng trân trọng đến nhường nào”.
Việc mang tiếng đàn, lời ca đến bệnh viện cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa do Câu lạc bộ Tiên phong Cảnh sát của Học viện Cảnh sát thực hiện từ nhiều năm nay.
Hiện clip này vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, ca ngợi việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ trẻ.