Đến Đài Loan nói chung và Đài Bắc nói riêng, nếu chưa đi tham quan bảo tàng Cố Cung thì có thể coi như chưa hoàn tất chuyến đi. Bởi các hiện vật ở đây, hầu như 100% trưng bày hiện vật thật, phong phú, đa dạng và sống động. Mới chỉ nhìn ngắm một phần bộ sưu tập đồ gốm sứ đã bị hút hồn.
Một chiếc bình "soái" với hoa văn, nước men và màu sắc tươi tắn và sinh động. |
Bình gốm men xanh đẹp hút hồn. |
Bình gốm một màu trắng, nhưng đẹp trang nhã. |
Bình nhiều miệng, với sắc men xanh thiếp vàng tinh tế. |
Một nước men đơn giản nhưng đẹp một cách sáng sủa và nhẹ nhàng. |
Bình và bát với những sắc men khác nhau. |
Tươi tắn, gần gũi nhưng trang nhã. Nước men vàng hiếm hoi đầy ấn tượng. |
Phối hợp trưng bày bộ ba dân dã với màu men vàng xuyên suốt. |
Chiếc bát với màu men xanh hun hút sâu lạ mắt. |
Bộ ba bát đĩa vẻ đẹp bình dị. |
Bát sứ với nhiều mẫu hoa văn cây cối, chim chóc và núi sông... sắc men khác nhau. |
Bộ ba với hoa văn và màu sắc tinh tế phối hài hòa đẹp mắt. |