Gặp thầy thuốc “mát tay”

PV |

Lương y Phạm Ngọc Khánh được người bệnh cho là “mát tay”. Bàn tay thần kỳ của lương y đã xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch.
 

Thuở nhỏ, lương y Phạm Ngọc Khánh đã luôn canh cánh ước mơ trở thành lương y chữa bệnh cứu người. Và chính hoàn cảnh đã tiếp sức để ông tiến nhanh, thành công trên con đường sự nghiệp.

Mẹ ông thường xuyên vật vã vì bệnh đau đầu, thấp khớp nên hay nhờ ông đi tìm các loại thảo dược về uống. Sau nhiều lần như vậy, “máu” tò mò nổi lên, ông tìm hiểu và phát hiện ra, nhiều loại cây gặp trong đời sống hàng ngày nhưng có công dụng rất hiệu quả trong chữa bệnh.

Ngoài ra, được kề cận, tiếp xúc với việc làm của ông nội là lương y Phạm Văn Hòa, lương y Khánh đã chắt lọc những kiến thức tinh hoa để chữa trị các bệnh về tĩnh mạch.

“Ngày còn bé, mẹ tôi mắc bệnh đau đầu kinh niên. Bà thường hái lá cây ngài cứu mọc xung quanh nhà đem ra giã muối để chữa bệnh. Từ lúc này, tôi bắt đầu tò mò về các loại cây cỏ thảo dược. Tôi quyết định học và tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP.HCM chuyên khoa y học cổ truyền.

 

Hàng ngày, hàng giờ nhìn bệnh nhân phải vật lộn với bệnh tật, tôi luôn trăn trở với những ca bệnh khó, bệnh hiếm. Vì thế, ngoài việc tìm hiểu, nghiên cứu về cách châm cứu chữa các chứng bệnh nan y như tai biến, thoát vị đĩa đệm… tôi luôn canh cánh khao khát tìm kiếm cho ra bài thuốc chữa chứng bệnh suy giãn tĩnh mạch, một căn bệnh rất phổ biến, khó chữa hiện nay” – lương y Khánh bộc bạch.

Với bàn tay châm cứu thoăn thoắt, kỹ năng nhẹ nhàng, chính xác, thái độ niềm nở hiền từ, lương y Khánh đã được bệnh nhân mến mộ và khâm phục. Được biết, số lượng bệnh nhân trong sổ ghi chép của lương y đã lên tới hàng ngàn và họ ở khắp mọi miền tổ quốc.

Anh Lê Hữu Đức (SN 1958, ngụ tại quận 12, TP.HCM), một bệnh nhân từng được lương y Khánh chữa khỏi bệnh, chia sẻ: “Tôi mắc chứng bệnh về tĩnh mạch đã lâu và được cho là nghiêm trọng. Khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chỉ định phải mổ vì ngón chân cái của tôi đang dần dần bị hoại tử. Nhưng tôi mắc thêm bệnh cường giáp nên việc mổ là điều khó có thể thực hiện.

Nhờ người giới thiệu, tôi tìm đến lương y Phạm Ngọc Khánh. Sau khi uống được 30 thang thuốc trong vòng một tháng, tình trạng bệnh của tôi đã chuyển biến tích cực. Hằng đêm, tôi không còn phải vật lộn với những cơn đau nhức nữa, chân cũng đỡ sưng hơn. Phần ngón chân bị hoại tử đã khô và từ từ lành lại.

Trước khi điều trị, tôi đi siêu âm với kết quả chân phải bị tắc nghẽn đến 98% và có dấu hiệu bị liệt. Sau khi dùng bài thuốc của lương y Khánh, tôi có thể đi đứng bình thường và vận động một cách rất thoải mái”.

Bà Lê Thị L và ông Lâm Huy H (TP.Hải Phòng) đang đi lại nhanh nhẹn thì gặp trở ngại nơi đôi chân, đi bộ vài trăm mét đã đau nhức.

Bà L cho biết: “Vợ chồng tôi là giáo viên, có lẽ thời gian dài đứng lớp liên tục, nên chúng tôi đã bị suy giãn tĩnh mạch. Từ khi tôi mới 35 tuổi, đã bắt đầu có triệu chứng nổi cục như con giun ở 2 chân.

 

Chân trái bị nặng hơn chân phải. Tay cũng nổi những đường tím, gân guốc. Buổi tối đau nhức, chuột rút, khó ngủ. Đã có lúc tôi phải kê cao gối, treo chân mới ngủ yên được vài tiếng.

Đi lại khó khăn, chậm chạp, khiến tôi cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt. Tôi đã uống thuốc Tây nhưng chỉ giảm triệu chứng được một thời gian, bệnh lại tái phát.

Năm 2004, không chịu được đau đớn, không đi bộ được, tôi đi khám thì bác sĩ nói bị suy giãn tĩnh mạch tứ chi thể nặng và nói bệnh khó chữa trị, nhất là khi tuổi đã cao. Từ đó, tôi cứ hết thuốc Tây, thuốc Nam rồi thực phẩm chức năng mà bệnh chỉ đỡ rồi lại tái phát nhanh.

Cho tới tháng 2/2016, một lần đọc báo tôi thấy có nói về lương y Phạm Ngọc Khánh điều trị nhiều ca bệnh suy giãn tĩnh mạch, ngay lập tức tôi điện thoại cho lương y Khánh.

Sau khi kể bệnh, vì đường xa xôi, lại già yếu, lương y Khánh đã gửi cho tôi mấy thang thuốc uống thử. Vài thang đầu, tôi đã cảm thấy dễ chịu, tối ngủ ngon hơn, chuột rút giảm rõ. Tôi tiếp tục lấy thuốc tiếp. Đến nay, kiên trì điều trị, tôi uống được 100 thang thuốc, bệnh đã khỏi tới 70%.

Thấy tôi đỡ bệnh, ông xã tôi cũng uống thuốc cùng. Đến nay, ông uống được 80 thang thuốc, bệnh đã khỏi tới 90%. Hiện giờ, chúng tôi có thể tự tin, khỏe mạnh cùng nhau đi bộ vài km mà không sao.

Vợ chồng tôi mừng lắm, cảm ơn lương y Phạm Ngọc Khánh nhiều, ông chính là ân nhân của chúng tôi”.

Chị Nhung - mẹ của bé Đ 6 tuổi, Quận Gò Vấp. TP. HCM - xúc động chia sẻ: “Hồi nhỏ khi tôi sinh bé ra thì đã có những triệu chứng bất thường. Đưa đi khám bác sĩ nói là bé bị thiếu máu, máu lên não không đều, chậm phát triển vận động, hay bị động kinh, cơ bị nhão và cong cột sống. Càng lớn bé càng èo uột, chỉ có thể đứng dựa sơ chứ không bước đi được. Đi khám điều trị Tây y nhiều nơi nhưng bác sĩ “bó tay” nên gia đình đã tìm hiểu và biết chỗ thầy Khánh có điều trị bệnh này.

Thầy Khánh đã điều trị cho bé được hơn 1 năm và hoàn toàn miễn phí. Hàng ngày, tôi đưa bé đến thầy Khánh châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, bốc thuốc.

Bây giờ, từ không đi được bé đã tự bước đi; từ không nói được bé đã nói được rất nhiều và phân biệt được đúng sai, màu sắc. Gia đình tôi rất mừng và mang ơn thầy Khánh nhiều lắm”.

Ghi nhận cái tâm cái đức trong hành nghề y học, lương y Phạm Ngọc Khánh đã được trao rất nhiều giải thưởng và bằng khen danh giá, đặc biệt năm 2016 ông được công nhận là Doanh nhân Apec và đi tham quan các bệnh viện tại Singapore.

Cần thêm thông tin bạn đọc có thể liên hệ:

Phòng khám YHCT Phước An Đường, 799 Phạm Văn Bạch, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM, SĐT: 0903.982619


PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.