Tôi không tin vào mắt mình khi đọc dòng tin về loài có cánh không biết bay ở thành phố nọ

Đào Tuấn |

Vụ "cắt khoá nhà dân bắt gà tiêu huỷ" đang phái sinh ra chuyện ai cũng biết nhưng bảo không ai biết cũng chẳng sau: Nuôi gà đã bị cấm trong nội thành. Bạn nghĩ sao về khẳng định mà một tờ báo sáng nay đã giật lên làm tít: Nuôi một con gà trong nội thành cũng là trái phép.

Sự thật giấy trắng mực đen là kể từ dịch cúm gia cầm năm 2003 đến nay, UBND TPHCM đã có quy định không cho nuôi gia cầm ở nội thành. 

Tại sao lại cấm dai, cấm dài như vậy? Là vì "hiện nay dịch cúm gia cầm vẫn diễn biến phức tạp. Virus cúm gia cầm phát triển nhiều biến thể như H5N6, H7N9...", ông Khương Trần Phúc Nguyên - Chánh Thanh tra Chi cục Thú y TPHCM khẳng định. 

Chết là ở mấy chữ "phức tạp", "hiện nay"! Cái đó luôn đúng, dẫu chẳng hạn TPHCM không còn tuyên bố dịch, nếu như không nói là luôn khẳng định "đã khống chế được" ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát nhất.

Tôi không dám phản đối chuyện cấm, vì tôi biết đó là vì lợi ích cộng đồng, trong đó có gia đình, đồng bào mình. Nhưng lấy lý do phức tạp, để lý giải cho việc xâm nhập gia cư thì có lẽ nó cưỡng từ đoạt lý quá.

Huống hồ TP cấm nuôi. Nhưng lại không cấm bán nhan nhản các chợ trong nội thành. Mà con gà nuôi trong nhà chẳng lẽ là nguy cơ còn con gà gáy le te chờ mổ ngoài chợ thì miễn nhiễm với cúm?

Nói đến cúm, không thể không nhắc tới chim. Bởi, khoa học hẳn hỏi nhé, đã chứng minh bằng thực tế rồi. Dù là cúm gà, nhưng gieo rắc lan truyền bệnh cúm gà thì lại là chim chứ không phải những con chim không biết bay có tên là gà. Nuôi gà Đông Tảo cũng bị cắt khoá cưỡng chế tiêu hủy thì can cớ gì chim lại được tự do hát ca?!

Thưa các bạn, các bạn có đặt câu hỏi vì sao lại chỉ cấm ở nội thành?

Đừng có trả lời là vì nội thành ít nuôi, không có trang trại nên dễ cấm. Bởi như thế, chẳng hoá chuyện cấm là vì "mình thích thì mình cấm thôi" khi con gà nội (thành) hay con gà ngoại (thành) đều cúm như nhau, hễ nhiễm bệnh.

Nếu lệnh cấm vẫn tiếp tục duy trì ngay cả khi không có dịch, như suốt từ 2003 đến nay, thì phải tiếp tục cấm bán gia cầm sống ngoài chợ, cấm chim chóc, cấm các loài có lông luôn cho đủ bộ, và đương nhiên, đã cấm nội thành không thể không cấm ngoại thành. TP đã cấm, Hà Nội cũng phải cấm, các tỉnh khác càng cần phải cấm. Bởi như đã nói, nếu "hiện nay" luôn "phức tạp" được coi là lý do.

Đó là lẽ công bằng, như 13 loại lệ phí mà những con gà khắp nơi từng được đối xử bình đẳng.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục 30,5 điểm hay là xu hướng thực dụng đang lên ngôi?!

Đào Tuấn |

Sáng ngồi quán cafe nghe lỏm mấy cô cậu vừa check điểm xét tuyển đại học vừa chửi thề (vâng, chửi thề theo đúng nghĩa đen) loạn xạ quanh cái con số 30,5 điểm vào trường An ninh.

Từ tự làm ảo cá nhân đến “gây ảo” xã hội

Thế Lâm |

Gần đây, nhiều vụ tung tin đồn thất thiệt trên facebook – hay còn gọi là “tin ảo” – đã gây nên những bất an trong dư luận, đặc biệt là những thông tin về bắt cóc trẻ em, thậm chí gây ra những hệ lụy nặng nề, hậu quả đau đớn.

Chúng tôi xin lỗi, cô gái Đức ơi!

Anh Đào |

Tôi muốn dùng một cái tít bài thật dữ dội khi mà sự khốn nạn đã đến tận cùng giới hạn. Nhưng là một người Việt, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô gái Đức hôm qua, cô gái Lithuania hôm trước. Bởi một vài cá nhân bất lương không và không bao giờ đại diện cho một cộng đồng, một dân tộc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kỷ lục 30,5 điểm hay là xu hướng thực dụng đang lên ngôi?!

Đào Tuấn |

Sáng ngồi quán cafe nghe lỏm mấy cô cậu vừa check điểm xét tuyển đại học vừa chửi thề (vâng, chửi thề theo đúng nghĩa đen) loạn xạ quanh cái con số 30,5 điểm vào trường An ninh.

Từ tự làm ảo cá nhân đến “gây ảo” xã hội

Thế Lâm |

Gần đây, nhiều vụ tung tin đồn thất thiệt trên facebook – hay còn gọi là “tin ảo” – đã gây nên những bất an trong dư luận, đặc biệt là những thông tin về bắt cóc trẻ em, thậm chí gây ra những hệ lụy nặng nề, hậu quả đau đớn.

Chúng tôi xin lỗi, cô gái Đức ơi!

Anh Đào |

Tôi muốn dùng một cái tít bài thật dữ dội khi mà sự khốn nạn đã đến tận cùng giới hạn. Nhưng là một người Việt, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô gái Đức hôm qua, cô gái Lithuania hôm trước. Bởi một vài cá nhân bất lương không và không bao giờ đại diện cho một cộng đồng, một dân tộc.