“Cơm Nụ Cười” 2.000 đồng và “cú” tha bổng tiểu bậy 2 triệu đồng

Thế Lâm |

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM) – từ khi tiên phong xuống đường dẹp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã “bị” đặt cho biệt danh là “sát thủ vỉa hè”. Hôm 18.9, “sát thủ” đã ghé quán cơm từ thiện Nụ Cười 1 trên đường Cống Quỳnh, xếp hàng mua suất cơm 2.000 đồng.

Đừng nên “công kênh” việc ông Hải ăn suất cơm 2.000 đồng thay vì suất 20.000 đồng hay 200.000 đồng là một sự thấu cảm gì đó. Vấn đề ở đây là chủ ý, và còn tùy thuộc túi tiền của mỗi người.

Nhưng nếu một “sát thủ vỉa hè” ở vị trí công tác như ông Hải muốn thử cơm tình thương 2.000 đồng vốn dĩ dành cho người nghèo, thì cũng tốt thôi, để nhấm nháp thêm những vị đắng, chát, mặn… của nhiều số phận nghèo khó trong cuộc đời này. Để từ đó ông có đóng góp thiết thực cho quán 20 triệu đồng.

Là bởi không ít dư luận trái chiều chỉ nhìn ông từ những vụ việc xử lí cứng rắn, không khoan nhượng, từ đó dựng lên định kiến cứ những gì ông Hải làm và nói là bị phê phán, đả kích trên mạng. Nhưng cần thấy rằng, dù cái việc đúng ra không phải đến một vị phó chủ tịch quận phải trực tiếp xuống đường xử lí, nhưng có ông ra tay, sự việc có chuyển biến. Ông trực tiếp xuống đường cũng có nghĩa là dám “đứng mũi chịu sào”  trước bão dư luận và quyền lợi xung đột với việc dẹp lấn chiếm vỉa hè mà ông đang làm.

Không nên nhìn từ vài vụ việc xử lí quá nghiêm hay cứng nhắc để gạt đi mọi nỗ lực của một con người – dù là người bình thường hay một quan chức. Bởi đó chỉ cho thấy một thái độ thành kiến mà thôi.

Ăn cơm từ thiện 2.000 đồng và ủng hộ 20 triệu đồng, là chuyện riêng của ông Hải. Nhưng ông cũng tha bổng cho một bác xe ôm tiểu bậy ven kênh Nhiêu Lộc thay vì theo quy định phải phạt đến mức 2 triệu đồng, vì có lí do là không có nhà vệ sinh công cộng ở gần trong khi bác xe ôm đang trong tình trạng bức bí. Ông Hải cũng không cẩu chiếc ôtô đậu trên vỉa hè về cơ quan công quyền để xử lí sau khi tài xế xuất hiện giải trình vì “đi ăn đám giỗ gấp”, nhưng vẫn phạt vi phạm hành chính.

Tha cho bác xe ôm tiểu bậy thay vì mức phạt lên đến 2 triệu đồng thì chỉ nhắc nhở (ảnh: Báo Dân Việt).
Tha cho bác xe ôm tiểu bậy, thay vì mức phạt lên đến 2 triệu đồng thì chỉ nhắc nhở (ảnh: Báo Dân Việt).

Không nên lấy việc ông Hải ăn cơm 2.000 đồng và đóng góp 20 triệu đồng làm câu chuyện truyền thông dựng lên một… ngôi sao “sát thủ vỉa hè”; nhưng những điều chỉnh mềm mại hơn trong cách xử lí, và đó cũng là sự thấu cảm của một con người, cùng với những hình ảnh sinh hoạt đời thường…, càng khẳng định ông Hải, dù ai khoác cho biệt hiệu gì, thì cũng chỉ là một con người bình thường.

Người bình thường gánh trọng trách xử lí công việc phức tạp và nhạy cảm cũng có lúc sai hay cứng nhắc, quan trọng là họ biết điều chỉnh và thực tâm vì cái chung, thì cần phải ủng hộ, và cũng cần được nhìn nhận, đánh giá một cách công tâm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.